Đảo Trường Sa cách quân cảng Cam Ranh theo hướng Đông Nam 254 hải lý. Từ xa nhìn lại, đảo Trường Sa hiện lên như một hòn đảo xinh đẹp, xanh tươi tràn đầy sức sống. Trường Sa còn được mệnh danh là “thủ phủ” của quần đảo Trường Sa.
Nhìn từ xa, nơi đây như một tam giác vuông, cạnh huyền nằm theo hướng Đông Bắc Tây Nam dài khoảng 650m. Khi thủy triều xuống thấp nhất, đảo cao từ 2,4 đến 3m. Trải qua hơn 3 thập kỷ sau ngày giải phóng, với ý chí và nghị lực quân dân nơi đây đã cải tạo đảo Trường Sa từ hòn đảo toàn cát trắng trở thành một hòn đảo xanh tươi rợp bóng mát của các loại cây như đu đủ, cây dây leo, cây bàng vuông…
Dưới đây là chùm ảnh được phóng viên ghi lại trên đảo.
Đảo Trường Sa Lớn nhìn từ xa
Cán bộ, chiến sỹ ra đón đoàn công tác
Cổng chào Đảo Trường Sa Lớn
Bên cột mốc chủ quyền thường diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ
Trên đảo có nhiều cây tỏa bóng mát
Cầu Cảng Trường Sa Lớn
Phương tiện vận tải được mang từ đất liền ra
Chùa Trường Sa Lớn
Nhà ở của cán bộ, chiến sỹ thấp thoáng dưới bóng cây
Sân bay Trường Sa Lớn
Cuộc sống thanh bình ở khu nhà dân trên đảo
Cán bộ, chiến sỹ biểu diễn văn nghệ mừng đoàn công tác ra thăm
Về đêm, tàu HQ571 lung linh bên cầu cảng
Hoa bàng vuông
Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ
Hoa Phong ba
Ngọn Hải Đăng
Các em học sinh trên đảo
Nhân dân và cán bộ, chiến sỹ trên đảo ra chào tạm biệt đoàn công tác
Khoảng khắc Trường Sa: Kỳ 10 - Nhà giàn DK1 ''pháo đài'' canh biển
Trần Chung/ Người Hà Nội (Thực hiện)