1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Giải trí
  4.  › 
  5. Thể thao

Cung điện mùa hè !

16/07/2021
Thành phố Saint Petersbrug xinh đẹp của nước Nga nổi tiếng với những đêm trắng, với Cung Điện Mùa Hè tráng lệ.

Cung Điện Mùa Hè (Peterhof) bên dòng song Neva được coi như bản sao của cung điện Versailles (Pháp) với những dinh thự nguy nga, với vườn ngự uyển rộng lớn, với những đài phun nước, với những tượng đồng hình nhân mạ vàng sáng bóng trong huyền thoại Hy Lạp là một điểm du lịch mà du khách nào khi tới Saint Petersburg cũng phải viếng thăm.

Cung điện nằm ở trung tâm của Peterhof này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Nằm cách Cung Điện Mùa Hè khoảng gần 60km là sân vận động Gazprom Arena đẹp chẳng kém nằm bên Vịnh Phần Lan. Nếu như Cung Điện Mùa Hè được xây dựng trên trên nền tảng kiến trúc La Mã cổ xưa thì sân vận động ở Saint Petersburg rất hiện đại. Sân Gazprom Arena với sức chứa được khánh thành năm 2017 để phục cho Confederations Cup 2017 và World Cup 2018 tại Nga. Sân vận động của câu lạc bộ Zenit Saint Petersburg được ví như một chiếc phi thuyền được xây với chi phí hơn 1,1 tỷ EURO.

Mùa hè này, sân Gazprom Arena đăng cai một số trận đấu ở EURO 2020, trong đó có trận Tứ Kết giữa Thụy Sĩ và Tây Ban Nha.

Dù cho Thụy Sĩ thua Tây Ban Nha sau loạt luân lưu định mệnh sau khi 2 đội hòa 1-1 sau 120 phút của thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ nhưng cái tên để lại nhiều ấn tượng cho người xem là thủ môn của Thụy Sĩ: Yann Sommer.

Thụy Sĩ thua Tây Ban Nha sau loạt luân lưu định mệnh sau khi 2 đội hòa 1-1 sau 120 phút

Sommer trong tiếng Đức có nghĩa là Mùa Hè. Hè này, Sommer là người hùng của Thụy Sĩ khi đẩy được quả penalty quyết định của Mbappé giúp Nati loại Đương Kim Vô Địch Thế Giới Pháp ở Vòng 16 Đội.

Đến trận gặp Tây Ban Nha, trong thế trận bị ép sân và chơi thiếu người, thủ môn của Thụy Sĩ lại chơi cực kỳ xuất sắc, vô hiệu hóa vô số các cơ hội của Bò Tót.

Sommer liên tục bắt gọn 2 cú sút nhẹ của Gerard Moreno phút 84 và 118, bay người cản phá cú sút của Jordi Alba ở phút 96, tiếp tục bắt gọn cú đánh đầu từ quả phạt góc của Busquets ở phút 116. Thủ môn của Borussia Mönchengladbach cũng bay người bắt gọn 2 cú sút khác của Oyarzabal và Olmo ở phút 106 và 111.

Sommer cản phá liên tục những pha dứt điểm từ các chân sút Tây Ban Nha.

Thủ môn của Thụy Sĩ cũng cản phá thành công được cú penalty trong loạt sút luân lưu của Rodri. Tiếc là các đồng đội của anh cũng sút penalty khá tồi và để Simón đẩy được 2 quả cùng với quả đá penalty lên trời của cầu thủ trẻ Vargas đã tước đi cơ hội lần đầu vào Bán Kết EURO của Thụy Sĩ. Nhưng không sao, ở EURO 2020 này, Sommer vẫn là Người Hùng của Thụy Sĩ.

Sommer đã có một Mùa Hè quá thành công!

Thủ môn của Thụy Sĩ bắt hay cũng một phần vì Tây Ban Nha dứt điểm … tồi. Hàng công của La Roja khá cùn và căn bệnh phung phí cơ hội của Tây Ban Nha trong trận gặp Thụy Điển ở vòng bảng lại lặp lại.

Tây Ban Nha đi tiếp sau loạt sút penalty nhưng không thực sự thuyết phục. La Roja kiểm soát bóng tới 66%, có bàn dẫn trước ngay từ phút thứ 8 (Zakaria phản lưới nhà), chơi hơn người trong khoảng 45 phút cuối trận nhưng không thể ghi bàn, chấp nhận hòa 1-1 với Thụy Sĩ được đánh giá thấp hơn và chỉ may mắn thắng trong loạt luân lưu.

Huấn luyện viên Luis Enrique thay người cũng không hợp lý. Bò Tót đang dẫn trước 1-0, đang chơi áp đảo, huấn luyện viên của Tây Ban Nha thay tiền đạo Morata đang chơi tốt từ đầu hiệp 2 và chơi với Số 9 ảo Ferran Torres. Để rồi sau đó, đội bóng đến từ bán đảo Iberia không có tiền đạo mục tiêu, lúng túng trong việc ghi bàn, bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

Luis Enrique thay tiền vệ Pedri chơi rất hay bằng Rodri vào phút 118 cuối hiệp phụ thứ 2. Mục đích để Rodri đá 1 trong 5 quả luân lưu. Kết quả thì sao? Kết quả là tiền vệ trung tâm này đá hỏng, để Sommer bay người xuất sắc cản phá. May mà Tây Ban Nha không thua!

Pedri thi đấu năng nổ bị thay ra ở phút 118 để dành vị trí sút luân lưu cho Rodri.

Hàng phòng ngự của Tây Ban Nha cũng không tốt. Luis Enrique muốn sử dụng cặp trung vệ Pau Torres và Laporte đều cao trên 1m90 để cản phá những pha treo bóng bổng của Zuber vào cho Seferović đánh đầu. Laporte thực ra chơi ăn ý với người đồng đội ở Manchester City là Eric García hơn.

Kết quả là cặp trung vệ Pau Torres và Laporte phối hợp không ăn ý, phạm sai lầm dẫn tới bàn thắng gỡ hòa của Thụy Sĩ do công của đội trưởng Shaqiri ở phút 68. Người kiến tạo là Freuler.

Tiền vệ đang chơi cho Atalanta ở Serie A từ người hùng lại thành tội đồ ở phút 77 khi anh vào bóng thô bạo, đạp thẳng bằng gầm giày vào ống đồng của Gerard Moreno và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Michael Oliver.

Sau khi Freuler bị thẻ đỏ, Thụy Sĩ phải oằn mình chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp của các cầu thủ áo trắng và chỉ cầm hòa được 1-1 với Tây Ban Nha sau 120 phút nhờ tài năng xuất sắc của thủ môn Sommer.

Freuler bị thẻ đỏ sau pha vào bóng khá thô với cầu thủ của Tây Ban Nha.

Bước vào loạt penalty, Thụy Sĩ giữ nguyên những người đá loạt luân lưu trong trận gặp Pháp. Nhưng lần này các cầu thủ áo đỏ thực hiện không tốt và Thụy Sĩ thua Tây Ban Nha 1-3 sau loạt penalty. Tội đồ của La Roja trong trận đấu trước với pha phản lưới nhà lãng nhách là thủ môn Unai Simón, trận này sắm vai người hùng.

May mắn thắng Thụy Sĩ sau loạt penalty nghẹt thở, Tây Ban Nha sẽ gặp đội thắng trong trận Tứ Kết giữa Bỉ và Ý tại trận Bán Kết vào 2h ngày 7/7 trên sân Wembley.

Vào Bán Kết nhưng đoàn quân của Luis Enrique còn nhiều vấn đề cả ở hàng phòng ngự lẫn hàng công và khó có thể lên ngôi Vô Địch EURO 2020.

Theo Nguyễn Tuấn Huy/Doanh nghiệp & Thương hiệu

http://doanhnghiepthuonghieu.vn/cung-dien-mua-he-p32176.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)