1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Thời sự

Bà tôi và Hà Nội

06/02/2019
Hà Nội trong tôi luôn bắt đầu và cũng sẽ mãi còn lay động là một Hà Nội qua cuộc đời, câu chuyện, hình ảnh bà nội của tôi.
Bà tôi và Hà Nội
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - 1962. Ảnh: Lê Vượng
 
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền biên cương. Mãi đến những năm tháng sinh viên mới trở về Hà Nội và trở thành một công dân hòa vào dòng chảy đông đúc cư dân của thành phố này.
 
Hà Nội trong tôi luôn bắt đầu và cũng sẽ mãi còn lay động là một Hà Nội qua cuộc đời, câu chuyện, hình ảnh bà nội của tôi. Nói “trở về”, cũng là bởi những mùa hè tuổi thơ xa xôi, tôi đã theo bà trên những chuyến tàu nối miền ngược với miền xuôi để về Hà Nội. Hà Nội đã đón tôi lần đầu tiên khi tôi tròn một tháng tuổi, cũng là trên một chuyến tàu năm 1979. Ba mẹ tôi khi đó là giáo viên từ miền xuôi được phân công lên miền núi dạy học, trên chuyến tàu đông đúc di tản về Hà Nội ấy, đã phải thay nhau một tay bế tôi, một tay tạo thành hình vòng cung phía trên đầu tôi để ngăn dòng người xô đẩy, tạo một khoảng không cho tôi thở…
 
Tôi luôn mang theo nỗi xúc động đầu tiên về một Hà Nội cưu mang như thế. Một Hà Nội là quê của bà nội, làng Thanh Nhàn trong ký ức và lời kể của bà với rất nhiều ao, hồ, những đầm rau muống… 
 
Những năm tháng tuổi thơ, tôi về Hà Nội là về ngôi nhà của bà trẻ - chị gái của bà nội gần làng Thanh Nhàn, trên phố Lò Đúc. Hà Nội trong ký ức của tôi là những hàng cây sao cao vút. Sau này lớn lên, lập gia đình và sống gần đây, mỗi ngày đèo con đi học qua con phố này, tôi vẫn thấy những hàng cây sao mạnh mẽ, vững chãi - chắc do ấn tượng mạnh từ những năm tuổi thơ. Nhớ, nhà văn hóa Hữu Ngọc từng nói: “Tôi thích nhất những cây sao trên phố Lò Đúc. Những thân cây tròn, đều đặn, mọc thẳng tắp như những cột đá của một nhà thờ cổ kính. Quả có đôi cánh nâu nhạt bay theo gió.

Mùa đông, đàn cò tránh cái rét phương Bắc tìm phương Nam ấm áp thường đến làm tổ ở ngọn cây cao ngất”.

 
Cũng từ những hàng cây sao trên phố Lò Đúc, mà sau này tôi được biết Hà Nội vốn được quy hoạch là “thành phố - vườn cây” từ thời Pháp thuộc. Từ đó Hà Nội có những hàng sấu, hàng xà cừ, bằng lăng, phượng vĩ, hoa sữa… góp phần làm nên một thành phố xanh mát, thơ mộng, xao động cả trong đời sống và trong văn chương.
 
Trở lại với hàng cây sao trên phố Lò Đúc, tôi nhớ, mình hay được ăn món quà Hà Nội không sao quên được là bát cháo sườn của gánh hàng rong trên phố. Bát cháo sườn mịn như kem, nhưng nóng hổi và thơm ngon ngầy ngậy. Cũng ở đây, bà trẻ tôi nấu cơm, kho cá trong những cái niêu xinh xinh cho tôi thưởng thức. Hà Nội trong tôi đã ngây ngất từ những món ngon, cách chăm chút chỉn chu của người thành phố trong ăn uống như thế. 
 
Bà tôi và Hà Nội
Hà Nội xưa. Ảnh: Lê Vượng
 
Có lẽ đúng như nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai từng viết: “Tôi không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hà Nội tự sinh ra và tự lớn trong tôi”. Hà Nội đã tự sinh ra trong những gần gũi, thân thương với tôi như thế. Đặc biệt là trong câu chuyện bà thường kể dịp Quốc khánh. Dịp ấy, bà thường dừng tay đan và nói: “Mùng 2/9 rồi đấy, cô có rảnh thì đưa tôi lên Nhà hát Lớn!”. Bà tôi đến Nhà hát Lớn là để nhớ lại ngày 2/9/1945, bà đã có mặt trong dòng người dài vội vã cất gọn quang gánh, di chuyển, hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
 
Khi đứng cùng bà tôi dưới những bóng cờ đỏ sao vàng tung bay trên phố, tôi đã yêu hơn một Hà Nội đằm sâu những thăng trầm lịch sử.
 
Năm nay, trước thềm xuân mới, mùa xuân 2019, bà nội tôi bước vào tuổi 95. Bà vẫn ngồi đan len. Những chiếc kim đan bóng lên qua tháng năm. Mũi kim lúc quên lúc nhớ nhưng áo vẫn đan xong, giày len vẫn hoàn thành… kịp tặng cho các chắt như một món quà mừng xuân mà bà đã tặng cho chúng tôi từ mấy chục mùa xuân trước.
 
Ai cũng biết, áo nhập khẩu, khăn, mũ, tất giày dệt công nghiệp…, hiện đại, đẹp và sang chảnh hơn nhiều, nhưng những mùa đông bà tôi ngồi đan áo, và món quà đầu năm của bà đối với tôi suốt những năm tháng qua đã trở thành một phần hình ảnh thân thương về Hà Nội. Một Hà Nội mãi đằm sâu những giá trị tinh thần. Bền vững và lay động! 
 
Hà An/NHN

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)