.jpg)
Nguồn: Ảnh internet.
Để có được “hòa bình, độc lập, tự do” cho Tổ quốc ngày hôm nay, dân tộc ta đã phải đánh đổi bằng mấy ngàn năm lịch sử hào hùng chống giặc ngoại xâm. Trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang cho dân tộc trong các trận chiến anh dũng, thêm vào trang sử vàng Tổ quốc nhiều chiến công hiển hách. Vì thế, non sông Việt Nam thân yêu đã ghi dấu những ngày lễ vô cùng trọng đại. Cả nước cùng hướng về không khí chào mừng 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020) càng tô đậm thêm những công lao to lớn của những người chiến sĩ kiên cường bất khuất xả thân mình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Nguồn: Ảnh internet
Nghe và thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ: "... Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng..." các lực lượng vũ trang nhân dân đã và đang ngày càng lớn mạnh, luôn giữ vững tinh thần yêu nước gìn giữ hòa bình cho dân tộc.
Những chiến công đó mãi là niềm tự hào của con dân đất Việt. Biết bao thế hệ cha anh đã xung phong lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã gác lại nỗi niềm chia ly để mang trên vai những trọng trách to lớn, để lại sau lưng người mẹ già tóc đã bạc phơ, người vợ trẻ và đứa con thơ bên mái tranh nghèo, để lên đường chinh chiến tìm lại độc lập cho non sông. Các anh là “Anh vệ quốc dân”, tất cả mang trong mình với một ý chí sắt son: “Người ra đi đầu không ngoảnh lại, Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”.
Từ trong chiến tranh cho đến thời bình hôm nay, phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn sáng mãi. Đó là chất thép được tôi luyện từ ánh sáng của Đảng và Bác Hồ, của Quân đội nhân dân. Đến từ các vùng miền khác nhau, chưa một lần gặp mặt nhưng những người lính, những người chiến sỹ cách mạng như chảy chung trong mình một dòng máu dân tộc, một tinh thần yêu nước mãnh liệt, một trái tim và tấm lòng “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” nguyện hiến xương máu của mình cho tổ quốc được hòa bình.
.jpg)

Nguồn: Ảnh internet
Chúng tôi - những thế hệ trẻ, sinh ra và lớn lên trong thời bình, chưa thực sự hiểu hết những khó khăn, gian khổ, hi sinh của các thế hệ đi trước. Nhưng ngày hôm nay, khi được hít thở trong bầu không khí hòa bình, độc lập, hòa chung giờ phút trang nghiêm của Tổ quốc, tôn vinh ngày trọng đại của dân tộc, với lòng kính mến và biết ơn sâu sắc, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của nhân dân ta; Người anh hùng giải phóng dân tộc và là người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân. Chúng ta bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong đã anh dũng hi sinh, chiến đấu, hiến trọn đời mình cho lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tôn vinh các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và hiến dâng cho Tổ quốc những người con ưu tú, anh dũng vượt lên muôn vàn mất mát đau thương, hết lòng đùm bọc, chở che, kề vai sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, chính những hi sinh thầm lặng mà vĩ đại của các mẹ đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam.
Môi trường & Xã hội
http://moitruongvaxahoi.vn/trieu-trai-tim-cung-huong-ve-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-22121944-22122020-592624871.html