Hình ảnh chiến sỹ Biên phòng "ươm mầm xanh" nơi vùng biên viễn (Ảnh: Phan Nghĩa)
Khi vừa vào tới đầu bản, chúng tôi đã nghe thấy những giai điệu hát ca ngợi về tình yêu quê hương, đất nước được phát trên loa truyền thanh của bà con nơi đây. Một không khí rạo rực và nhộn nhịp hòa quyện vào sắc cờ Đảng, cờ Tổ quốc, bay phấp phới. Bằng nụ cười hiền lành, Trung tá Dương Thanh Tịnh - Tổ trưởng tổ công tác Bản Rào Tre với dáng người thanh mảnh cứng cáp trong quân phục màu xanh rêu quen thuộc hồ hởi đón đoàn. Một bình trà ấm áp tỏa hương thơm ngát được đặt ngay ngắn trên bàn gỗ xoan nom đã cũ. Nhấp ngụm trà xanh vùng Bản, vị nhẫn đắng, hơi nóng bốc lên từ chén trà khiến chúng tôi khoan khoái.
Trung tá Tịnh dẫn đoàn đi tham quan một vòng bản Rào Tre, cảnh vật nơi đây đã khác trước nhiều lắm. Nếu như những năm về trước, hầu hết những ngôi nhà của đồng bào dân tộc Chứt nằm vắt vẻo dưới dãy núi Kà Đay và bên thượng nguồn dòng sông Ngàn Sâu được lợp bằng mái tranh nứa lụp xụp thì nay đã từng bước thay da, đổi thịt.
Hình ảnh gấp chăn, gối ngăn nắp, gọn gàng hàng ngày của các em (Ảnh: Phan Nghĩa)
Được phát hiện từ những năm 50-60 của thế kỷ trước nhưng do tập quán di canh, di cư cho nên người Chứt không chịu ra khỏi rừng để sống ổn định. Năm 1991, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng 575 ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới còn có trách nhiệm hỗ trợ giúp đồng bào dân tộc Chứt ổn định cuộc sống.
Nụ cười ấm áp trong bữa cơm của các em (Ảnh: Phan Nghĩa)
Hàng chục năm cố gắng, nay bản Rào Tre đã có 43 hộ dân, số nhân khẩu đã hơn 150 người. Vừa đi, Trung tá Tịnh vừa chia sẻ cho Phóng viên Môi trường và xã hội nghe về những hoạt động của Tổ công tác trong thời gian vừa qua, khi nhắc đến mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” , Trung tá Tịnh chia sẻ: “đây là chủ trương của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam nhằm giúp đỡ các cháu học sinh hiếu học nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, có hoàn cảnh éo le, để các cháu có điều kiện được ăn ở, học tập đầy đủ, phát triển toàn diện, sau này trở thành những công dân tốt cho gia đình, xã hội. Hiện tại đồn Biên phòng Bản Giàng dưới sự chỉ đạo của Bộ chỉ huy Đồn biên phòng tỉnh đang nhận nuôi trực tiếp 04 cháu, gồm các cháu: Hồ Kiệm, Hồ Hoàng, Hồ Thị Trang, Hồ Thị Hằng, đây là các cháu người Đồng bào Chứt có hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như cháu thì bị bệnh tim bẩm sinh, cháu thì cha bị chết tai nạn giao thông mẹ lấy chồng khác, cháu thì bị bệnh tật chân do ảnh hưởng của hôn nhân cận huyết thống. Chính vì thế, đơn vị đã bố trí nơi ăn, chốn ở, sinh hoạt và học tập phù hợp cho các cháu và phân công cán bộ trực tiếp giúp đỡ, kèm cặp, hướng dẫn ngay tại Đồn”.
Cháu Hồ Thị Trang, đại diện cho các cháu được đồn Biên phòng Bản Giàng nhận nuôi, chia sẻ: “cháu và các bạn đều có hoàn cảnh đặc biệt được các chú bộ đội Biên phòng Bản Giàng nhận làm con nuôi, chúng cháu được ăn, ở, học tập, sinh hoạt trong môi trường ấm cúm, chúng cháu xem các chú bộ đội là cha, mẹ của mình và luôn hứa sau này sẽ trở thành những công dân tốt cho gia đình và xã hội”.
Niềm vui của các em khi được các nhà hảo tâm giúp đỡ bằng những chiếc xe đạp để đến trường (Ảnh: Phan Nghĩa)
Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của Bộ đội cụ Hồ, Chị Hồ Thị Kiên - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản của đồng bào người Chứt Bản Rào tre, xúc động tâm sự: Mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” đã nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu được đến trường, vượt qua khó khăn, Bản làng và gia đình các cháu vui mừng khôn xiết. Thời gian qua song song với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, Tổ công tác Đồn Biên phòng bản Rào Tre còn tích cực phối hợp chính quyền địa phương, các lực lượng đẩy mạnh công tác tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đoàn kết với người dân biên giới.
Chính vì vậy, bằng việc mở ra, đã và đang thắp sáng lên ước mơ của những mầm xanh phát huy tốt trong công tác mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” trong thời gian qua tại Bản Rào tre, xã Hương Liên không chỉ mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn của cán bộ, chiến sĩ bộ đội Đồn Biên phòng Bản Giàng mà chính điều đó đã làm tô lên vẻ đẹp hình ảnh người chiến sĩ “quân hàm xanh” thực sự được nhân dân yêu mến, tin cậy./.
Môi trường & Xã hội
http://moitruongvaxahoi.vn/ha-tinh-thap-sang-uoc-mo-uom-mam-xanh-noi-vung-bien-vien-2053529063.html