Một ngày cuối năm 2020, chị Nguyễn Thị Phượng, 30 tuổi, thường trú tại phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, tất bật cùng mẹ chồng đã ngoài 60 tuổi đưa con gái Nguyễn Diệu Linh, 6 tháng tuổi, từ Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) về quê (Hà Tĩnh).

Mỗi lần nghĩ đến cơn đau mà con gái bé bỏng phải chịu, chị Phượng lại không cầm nổi nước mắt.
Đây cũng là lần hiếm hoi bé Diệu Linh về quê vì từ khi sinh ra đến nay, sinh hoạt của em hầu như gắn liền với giường bệnh. Diệu Linh chào đời ngày 11/7/2020. Gia đình chưa kịp hân hoan đón đứa bé thứ hai đã đau lòng, lo lắng khi nhận tin con gái bị u ác tính Sarcoma ở trong lưỡi và chứng tật tim bẩm sinh.
Gần 6 tháng qua, Diệu Linh nằm viện, điều trị bằng hóa chất. Khối u lớn khiến bé không thể bú sữa như bình thường. Bác sĩ đành đặt đường ống để cho sữa trực tiếp vào dạ dày. U lại nằm ở vùng lưỡi, dây thần kinh nhiều nên việc điều trị rất phức tạp. Hiện tại, bác sĩ chỉ định điều trị bằng hóa chất nhằm thu nhỏ khối u đến khi đủ điều kiện để phẫu thuật cắt bỏ và tiến hành tái tạo lưỡi cho bệnh nhi.

Hành trình chạy chữa cho Diệu Linh còn kéo dài không biết đến bao giờ trong khi hoàn cảnh gia đình lại vô cùng khó khăn.
Nhìn con gái đau đớn vì bệnh tật, không thể ăn uống, cười đùa như bao bạn khác, chị Phượng rất đau lòng. 6 tháng qua, mỗi lần nghĩ về con, về hành trình chống chọi với bệnh tật còn không biết kéo dài đến bao giờ, người mẹ trẻ lại nghèn nghẹn.
6 tháng trời, chị cùng gia đình vay mượn khắp nơi, vay từ anh em, họ hàng đến ngân hàng để lo chi phí điều trị vì nhiều loại hóa chất phải mua bên ngoài. Ở Hà Nội, chị Phượng cùng mẹ chồng chỉ dám ăn cơm, cháo từ thiện để dành dụm tiền chữa bệnh cho Diệu Linh bởi kinh tế gia đình eo hẹp, cuộc sống của 9 người chủ yếu phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chồng chị - anh Nguyễn Khắc Hưởng, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh.
Trước đây, chị Phượng là nhân viên kỹ thuật xét nghiệm tại một bệnh viện tư ở Hà Tĩnh. Dù chỉ là nhân viên hợp đồng, tiền lương khoảng 4 triệu đồng nhưng ít ra lúc đó, có công việc, chị còn có đồng ra đồng vào để chăm lo cho gia đình, mua thêm sữa cho cậu con trai đầu mới 6 tuổi.
Nhưng từ tháng 7 đến nay, chị đành xin nghỉ để cùng mẹ chồng ra Hà Nội chăm Diệu Linh, gửi con trai lại nhờ bố chồng chăm lo.
“Để con cho bố chồng, tôi cũng lo lắm vì ông mắc bệnh tim, hẹp động mạch vành. Gia đình chưa có tiền để cho ông làm phẫu thuật nên vẫn đang điều trị bằng thuốc. Nếu có cách tốt hơn, chúng tôi cũng đâu muốn tăng thêm gánh nặng cho bố…”, chị Phượng nghẹn ngào.
Hiện tại, ngoài lo cho bố mẹ chồng đã già yếu và hai con nhỏ, vợ chồng chị Phượng còn phải nuôi 3 người em, trong đó, hai em đang học đại học. Gia đình gặp khó khăn rất lớn khi một người em học tại Hà Nội cũng mắc bệnh nặng, từng phẫu thuật song vẫn phải theo dõi, điều trị thường xuyên.

Hiện tại, anh Nguyễn Khắc Hưởng đi làm để nuôi cả gia đình 9 người, trong đó 3 người mắc bệnh nặng.
Trong khó khăn đó, rất may mắn, gia đình thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè. Anh em hai bên sẵn sàng cho vay mượn, chế độ vay ngân hàng với lãi suất thấp cho hộ nghèo cũng giúp gia đình vơi bớt gánh nặng. Khi Diệu Linh nhập viện, đồng nghiệp tại cơ quan của chị Phượng, anh Hưởng cũng hỗ trợ tiền mặt để vợ chồng anh chị chạy chữa cho con. Nếu không có sự giúp đỡ đó, chị Phượng không biết phải xoay xở làm sao khi chỉ riêng tiền điều trị cho Diệu Linh đã lên đến 30 triệu đồng/tháng trong thời gian đầu. Hiện tại, chi phí đỡ hơn nhưng vẫn ở mức 15-17 triệu đồng/tháng.
“Nhiều lúc vay mượn không được, lại nghĩ đến hành trình chạy chữa còn ròng rã, một năm, hai năm hay không biết đến bao giờ, tôi lại thấy bế tắc. Nhưng nhìn con, tôi lại dặn mình phải cố gắng lên, không được bỏ cuộc, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, chỉ cần con khỏe mạnh trở lại”, chị Phượng chia sẻ.
Do điều kiện công tác, anh Hưởng chỉ xin nghỉ được hai tháng đầu rồi trở lại làm việc, cáng đáng chi tiêu cho cả gia đình. Ở quê, anh lo lắng cho con gái rất nhiều. Hiện tại, con gái được về quê để làm tiếp thủ tục chuyển tuyến (do hết năm), gia đình mới có dịp đoàn tụ.
Nhìn con trai 6 tuổi quấn quýt chơi với em, vợ chồng chị Phượng, ảnh Hưởng như có thêm sức mạnh để chống chọi khó khăn. Dù vậy, họ rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để có thể chạy chữa cho Diệu Linh và lo cho việc học của con trai cũng như các em.
Mọi sự giúp đỡ cháu Nguyễn Diệu Linh xin gửi đến bố đẻ cháu là Trung úy Nguyễn Khắc Hưởng. Số tài khoản: 0960101167007, Ngân hàng MB Quân đội.
Theo Phạm Mơ/Doanh nghiệp & Thương hiệu
http://doanhnghiepthuonghieu.vn/ha-tinh-hoan-canh-kho-khan-cua-gia-dinh-be-gai-mac-u-luoi.html