1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Xã hội

Công an tìm nhà cho bé gái 2 tuổi đi lạc một mình trong đêm trên đường Hồ Chí Minh

30/06/2021
Cảm kích trước hành động cứu con gái 2 tuổi đi lạc trên đường Hồ Chí Minh, người mẹ viết tâm thư cảm ơn lực lượng CSGT Nghệ An.

Ngày 29/6, Trung tá Lê Bá Thi – Đội trưởng Đội CSGT Đường Bộ Số 3 - Phòng CSGT Nghệ An cho biết, khi đang đi tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh đoạn huyện Tân Kỳ (Nghệ An), tổ công tác đã phát hiện một bé gái 2 tuổi đi lạc giữa đường. Sau đó tổ cán bộ CSGT đã đưa bé gái về nhà an toàn rồi bàn giao cho gia đình.

 

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 19h30’ ngày 26/6 tại Km 666+750m (thuộc xóm 1, Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An). Theo đó, vào thời điểm trên, tổ công tác Đội CSGT Đường Bộ Số 3 - Phòng CSGT Nghệ An gồm Đại úy Nguyễn Anh Tuấn – Phó Đội Trưởng cùng Đại úy Dư Văn Trí và Thượng úy Nguyễn Đình Đồng trên đường đi tuần tra trên tuyến đường Hồ Chí Minh thì phát hiện 1 cháu bé gái khoảng 2 tuổi đang đi lạc một mình ở giữa đường.

Hai trong ba chiến sĩ công an phát hiện bé gái 2 tuổi đi lạc giữa đường.

Thời điểm này trời tối mịt, âm u, khu vực này không có hệ thống đèn chiếu sáng, trong khi đó phương tiện giao thông qua lại đông nên rất nguy hiểm.

Khi phát hiện sự việc, 3 cán bộ công an dừng xe lại, sau đó xuống bế cháu bé vào vị trí an toàn để gọi người dân xung quanh ra xác nhận.

Biết cháu bé là Hoàng Thị Trà My (2 tuổi), con gái chị Hoàng Thị Quyên (SN 1987, trú tại xóm 1, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ), 3 chiến sĩ công an đã bế cháu bé vào nhà để giao lại cho gia đình.

Bé gái 2 tuổi sau đó được công an tìm vào tận nhà bàn giao cho người mẹ.

Cảm kích trước hành động của lực lượng chiến sĩ công an, chị Quyên đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn khi đã giúp đỡ gia đình, đưa cháu Trà My về nhà an toàn.

“Do bất cẩn của gia đình, con gái tôi đã đi từ nhà ra đường mòn mà không có ai trông nom, may mắn được các chiến sĩ công an phát hiện và đưa con vào nhà an toàn. Qua bức thư này, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chiến sĩ đã giúp đỡ con gái tôi”, nội dung bức thư chị Quyên ghi.

Theo Phạm Mơ/Doanh nghiệp & Thương hiệu

http://doanhnghiepthuonghieu.vn/cong-an-tim-nha-cho-be-gai-2-tuoi-di-lac-mot-minh-trong-dem-tren-duong-ho-chi-minh-p32120.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)