1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Xã hội

Chuyện về người đàn ông ngồi xe lăn kết nối những tấm lòng giúp người nghèo ở Hà Tĩnh

21/04/2021
Dù bị liệt nửa người, không đi lại được sau vụ tai nạn hơn 15 năm về trước, nhưng anh Bùi Văn Trung (xóm Ninh, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã vượt lên số phận, kết nối giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Vượt lên nghịch cảnh

Nhiều năm nay, người dân xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) không còn xa lạ với hình ảnh một người đàn ông gầy gò ngồi xe lăn, trên tay cầm những suất quà đi đến từng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đó là anh Bùi Văn Trung sinh năm 1968, ở một vùng quê nghèo của tỉnh Hà Tĩnh.

Anh Trung, vốn sinh ra lành lặn, khỏe mạnh như bao người khác, nhưng cách đây 15 năm về trước, khi đang là thợ điện, trong một lần làm việc, anh Trung ngã từ trên giàn giáo tầng 3 xuống, khiến đa chấn thương, gãy cột sống.

Từ một người đàn ông khỏe mạnh đang là trụ cột gia đình, biến cố quá lớn đã khiến anh vĩnh viễn liệt nửa người, không thể đi lại được. Tuyệt vọng, đau đớn, bất lực, nhiều lúc anh chỉ nghĩ đến cái chết. Tuy nhiên vì thương bố mẹ, anh đã nỗ lực để vươn lên sống tiếp.

Mỗi khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn nhất, anh Trung vẫn nghẹn ngào : “Lúc đó tuyệt vọng, từ người bình thường lại mất đi khả năng đi lại bất lực vô cùng. Có những lúc tôi nghĩ đến cái chết, nhưng sau khi được người thân động viên, hỗ trợ tôi dần dần tự sinh hoạt được cho bản thân”.

​Anh Trung ngồi xe lăn đi trao quà đến tận tay người nghèo.

Đến nay, khi đã có thể tự thân vận động, mọi sinh hoạt không cần nhờ đến người thân thì mẹ anh lại đang phải chiến đấu với căn bệnh u đại tràng giai đoạn cuối. Mỗi tháng, gia đình vẫn trông chờ vào số tiền trợ cấp xã hội 540 nghìn đồng. Khó khăn, thiếu thốn là thế, tuy nhiên với nỗ lực và tinh thần lạc quan, anh Trung vẫn hàng ngày mong muốn được giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.

Bên cạnh nghị lực sống phi thường, anh còn được mọi người quý mến và nể phục vì tấm lòng đối với những người có hoàn cảnh kém may mắn. Năm 2016, anh thành lập Qũy thiện nguyện mang tên “Quỹ tình thương Trung Bùi”, kết nối, kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình đang khó khăn nhưng anh Trung vẫn vui vẻ, lạc quan và kết nối giúp đỡ người nghèo.

Chia sẻ về cơ duyên giúp anh quyết định làm thiện nguyện, anh Trung nhớ lại: “Thời gian đó tôi thấy nhiều hoàn cảnh khổ hơn mình, vì thế đã đứng ra thành lập quỹ rồi kêu gọi mọi người cùng hỗ trợ. Ban đầu làm, người thân không cho, còn người ngoài thì họ chê cười vì nghĩ bản thân tôi bị tàn tật không phải cần đến sự giúp đỡ là may lắm rồi chưa nói gì đến giúp người khác. Nhưng thật may mắn, khi đứng ra kêu gọi được nhiều người hỗ trợ”.

Kết nối những tấm lòng hảo tâm

Chỉ với một chiếc xe lăn và một chiếc điện thoại di động cũ, anh Trung đã kết nối và giúp đỡ đến với rất nhiều hoàn cảnh kém may mắn. Hiện nay, anh Trung cùng một số bạn bè tìm hiểu, xác minh các hoàn cảnh khó khăn, đồng thời kêu gọi ủng hộ trên mạng xã hội. Để lại số tài khoản, công khai minh bạch từng số tiền dù là nhỏ nhất, quỹ thiện nguyện của anh Trung là nơi được rất nhiều mạnh thường quân tin tưởng gửi gắm tấm lòng đến với những hoàn cảnh khó khăn.

​Nhiều đợt trao quà hỗ trợ người nghèo của anh Trung.

Đến nay, quỹ thiện nguyện của anh Trung đã kêu gọi được nhiều đợt quyên góp với số tiền lớn. Hoàn cảnh được anh kêu gọi giúp đỡ nhiều nhất lên đến 100 triệu đồng, bên cạnh đó cưu mang bốn hoàn cảnh với số tiền 1.2 triệu đồng/1 tháng (mỗi hoàn cảnh 300 ngàn đồng). Ngoài ra, mỗi tháng anh Trung đứng ra kêu gọi, số tiền được gửi về từ các mạnh thường quân sẽ được chia ra thành nhiều suất quà nhỏ, mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, anh Trung cân nhắc để có thể giúp đỡ phần quà lớn hơn.

Số tiền này đối với nhiều người có thể không lớn, nhưng đối với những hoàn cảnh khó khăn ở vùng quê nghèo Hà Tĩnh, đó là cả một tuần đi chợ, tiền giúp các em nhỏ mua sách vở, quần áo, giúp các cụ già mua thuốc thang. Bên cạnh đó, quỹ còn có nhiều hoạt động như tặng quần áo ấm, tặng nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con.

Không hề than vãn về số phận của mình, anh Trung chia sẻ: “Tôi vui mừng và hạnh phúc khi đã góp một phần công sức để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mong muốn rằng mình sẽ còn sức khỏe để tìm và kết nối giúp họ gánh bớt phần nào khó khăn”.

​Anh Trung hi vọng mình có thêm sức khỏe để tiếp tục hoạt động thiện nguyện.

Suốt 5 năm nay, anh Trung vẫn miệt mài bên chiếc xe lăn đến gõ cửa từng nhà, mang lại niềm vui, truyền đến cảm hứng và nghị lực sống cho mọi người. Ai ai cũng quý mến anh vì tấm lòng nhân hậu, sự chân chất thật thà. Mỗi ngày, anh vẫn làm thơ, đăng ảnh, kết nối tấm lòng trên khắp cả nước.

Ông Trần Văn Hương - Chủ tịch UBND xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Anh Trung tuy chỉ ngồi trên xe lăn, không đi lại được, dù hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng anh ấy đã cố gắng đứng ra kêu gọi, giúp đỡ người nghèo. Đây là việc làm đáng được nêu gương. Trong thời gian qua anh Trung cùng thành viên trong nhóm đã thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa, các dịp lễ, Tết đều có phần quà nhỏ ủng hộ người nghèo”.

Một số lần kêu gọi ủng hộ các hoàn cảnh của anh Trung.

Anh Bùi Văn Trung là hình ảnh, tấm gương đẹp trong mắt những người dân nơi đây. Hình ảnh người đàn ông ngồi xe lăn trao quà có lẽ là hình ảnh đẹp đẽ, xúc động nhất trong bất cứ một lần thiện nguyện nào. Những người như anh Trung đang mỗi ngày chứng minh bản thân có thể tàn nhưng không phế, người khuyết tật vẫn có thể giúp đỡ cho cộng đồng, xã hội.

Theo Phạm Mơ/Doanh nghiệp & Thương hiệu

http://doanhnghiepthuonghieu.vn/chuyen-ve-dan-ong-ngoi-xe-lan-ket-noi-nhung-tam-long-giup-nguoi-ngheo-o-ha-tinh.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)