Sáng 22/10/2020, Ban chỉ huy Đội CSGT số 11 đã tiến hành xác minh và đưa cụ Trần Quang Sáng Trung về nhà sau khi phát hiện cụ đang đi ở trong đường cao tốc Đại Lộ Thăng Long. Không giấu nổi cảm xúc, gia đình vỡ òa sung sướng và gửi lời cảm ơn các đồng chí trong Ban chỉ huy Đội CSGT số 11.
Theo thông tin từ ban chỉ huy Đội CSGT số 11, vào hồi 10h15p, trên đường lên đội CSGT số 11, Trung tá Vũ Ngọc Hào đã phát hiện một cụ ông lớn tuổi dáng điệu mệt mỏi đang đi trên cao tốc Đại Lộ Thăng Long hướng Hà Nội – Hòa Lạc.

Sau khi nắm bắt sơ bộ về tình hình, Trung tá Vũ Ngọc Hào đã đưa cụ ông về trụ sở của Đơn vị và báo cáo với Ban Chỉ Huy Đơn vị Đội để liên hệ nhờ tìm người thân cho cụ.

Qua xác minh, Ban chỉ huy đội CSGT số 11 đã cử đồng chí Trung uý Nguyễn Anh Tuấn đưa cụ Trung về tận nhà. Người thân của cụ Trần Quang Trung cho biết: “Do tuổi cao sức yếu nên đã có dấu hiệu lẫn, vẫn như mọi ngày, gia đình tưởng ông Trung đi xung quanh phố, khi đến trưa không thấy ông về mới tá hoả đi tìm, không bao giờ mọi người trong gia đình lại nghĩ ông Trung đi bộ từ Đê La Thành lên tận cao tốc Đại Lộ Thăng Long”.

Đại diện gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Công An Thành Phố Hà Nội nói chung và lực cảnh sát giao thông nói riêng, đặc biệt là cá nhân đồng chí Hào và Đội CSGT số 11 đã giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn trong mọi hoàn cảnh.
Việc làm của Trung tá Vũ Ngọc Hào nhằm phát huy phong trào làm việc tốt của ngành nói chung và lực lượng Cảnh Sát Giao Thông thủ đô nói riêng. Những tấm gương sáng như đồng chí Hào góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng CSGT trong khi thực hiện nhiệm vụ và cả trong đời thường “thân thiện, trách nhiệm” với nhân dân.
Theo Linh Nhi/Doanh nghiệp & Thương hiệu
https://doanhnghiepthuonghieu.vn/canh-sat-giao-thong-so-11-tim-nguoi-nha-cho-cu-ong-di-lac-duong.html