1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Giải trí
  4.  › 
  5. Thể thao

Phung phí cơ hội

20/06/2021
Tấn công bế tắc, Morata phung phí cơ hội, Tây Ban Nha phải chấp nhận hòa 0-0 với Thụy Điển ở bảng E EURO 2020.

Xem trận Hà Lan thắng Ukraine vào đêm ngày hôm qua, Chủ nhật, 13/6/2021 thấy đã mắt bao nhiêu với 5 bàn thắng được ghi thì những ai xem trận Tây Ban Nha hoà 0-0 với Thụy Điển vào đêm thứ Hai, 14/6/2021 trong khuôn khổ Bảng E EURO 2020 thấy... tức anh ách bấy nhiêu.

Morata có trận đấu thảm họa

Trong quá khứ, Tây Ban Nha từng có những tiền đạo sắc như dao cạo, tận dụng cơ hội nhỏ nhất để ghi bàn như Fernando Torres hay David Villa.

Còn hiện tại, trong tay huấn luyện viên Luis Enrique có những tiền đạo vô hại, chuyên gia biến bàn thắng thành cơ hội như Alvaro Motra. Số 7 của La Roja chưa bao giờ là cầu thủ của những trận đấu lớn. Anh rất hay bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

Trong 65 phút có mặt trên sân, Morata gây ra sự thất vọng tràn trề cho các cổ động viên nhà có mặt trên sân La Cartuja ở Sevilla. Anh có 2 cơ hội ngon ăn ở các phút 38 và 50. Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Thụy Điển (Danielson mắc lỗi), tiền đạo của Juventus 2 lần đối mặt thủ môn Olsen bên phía Thụy Điển nhưng anh ném đi cả 2 cơ hội khi dứt điểm ra ngoài.

Không chỉ Morata bỏ lỡ cơ hội, tiền vệ Koke, trong lần thứ 50 khoác áo đội tuyển quốc gia, cũng bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn trong hiệp 1. Đáng tiếc nhất là tình huống từ đường căng ngang của Olmo bên phía cánh trái ở phút 29, Koke đá nối vọt xà. Trước đó, ở phút 23, tiền vệ của Atletico Madrid có một pha vảy má ngoài đưa bóng đi sạt cột.

Bế tắc, bế tắc, bế tắc đến cùng cực. Tấn công như húc đầu vào bức tường màu vàng. Đó là những từ có thể dùng để mô tả thế trận của Tây Ban Nha trong trận đấu này.

Cầm bóng tới 75%, dứt điểm 15 lần (gấp 5 lần Thụy Điển), tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn nhưng La Roja không thể ghi bàn.

Tây Ban Nha bất lực trước "chiếc xe buýt" màu vàng

Các đội bóng Bắc Âu như Thụy Điển, Đan Mạch hay Phần Lan luôn phòng ngự rất kỷ luật. Hàng phòng ngự đội bóng áo vàng to cao và luôn đứng đúng chỗ. Các tiền vệ phòng ngự như Sebastian Larsson cũng tích cực lùi về tham gia cản phá bóng.

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, đoàn quân của Janne Andersson phản công khá sắc và cũng có 2 cơ hội ghi bàn.

Cơ hội thứ nhất của Thụy Điển đến ở phút 41. Isak sút, bóng đập chân Marcos Llorente đập cột. Hú hồn cho đội chủ nhà!

Isak xoay xở trước các hậu vệ Tây Ban Nha...

Đội bóng Xanh Lam - Vàng có cơ hội thứ hai ở phút 61. Thụy Điển phản công, Isak xử lý rất tự tin chuyền bóng cho Berg từ cự ly 3m đá ra ngoài.

Cần dành tặng lời khen cho thủ môn Olsen của đội Thụy Điển. Thủ môn Số 1 của đội bóng áo vàng có những pha cứu thua xuất sắc. Điển hình là 2 lần cản phá pha đánh đầu của Olmo ở phút 16 và Moreno phút 80.

Olsen dùng chân cản phá cú đánh đầu cận thành của tiền đạo vào sân thay người bên phía Tây Ban Nha là Gerard Moreno từ quả tạt bên cánh phải của một cầu thủ vào sân thay người khác là Sarabia bên cánh phải, tước đi cơ hội cuối cùng của Tây Ban Nha.

Xem Tây Ban Nha bế tắc trong việc ghi bàn mới thấy nhớ Sergio Ramos làm sao! Có Số 4, đội bóng xứ sở bò tót có một chuyên gia không chiến trên sân. Quan trọng hơn, Ramos là một thủ lĩnh thực sự và anh sẽ biết toả sáng vào thời điểm đội bóng cần anh nhất.

Đội trưởng của La Roja trong trận đấu này là Alba đã chơi tốt. Những pha lên bóng của đội bóng áo đỏ chủ yếu tập trung bên cánh trái của Alba. Nhưng chừng đó là không đủ. Các đồng đội của anh còn trẻ và non.

Jordi Alba Đội trưởng của La Roja đã chơi tốt

Phút bù giờ thứ ba, Alba phá bẫy việt vị, đi bóng bên cánh trái. Pha tạt bóng của anh được Sarabia khống chế bằng... đầu gối và bằng cách nào đó Olsen lại ôm gọn bóng, tước đi cơ hội cuối cùng của đội chủ nhà.

Thủ môn Robin Olsen (Thụy Điển) có một ngày chơi quá xuất sắc

Vai trò của Luis Enrique cần được nhắc tới. Tại sao cựu cầu thủ Barcelona không triệu tập Sergio Ramos? Tại sao ông chỉ gọi 24 người thay vì 26 cầu thủ như UEFA cho phép? Tại sao huấn luyện viên Tây Ban Nha không tung Thiago vào sớm hơn mà phút 65 mới thay người? Adama Traoré, cầu thủ có khả năng tạo đột biến bằng sức xuyên phá, những pha đi bóng, qua người, đâu rồi? Tại sao ông không chỉ đạo các học trò đá nhanh hơn, tốc độ hơn?

Tại sao và tại sao?

Phung phí vô số cơ hội, Tây Ban Nha hoà 0-0 với Thụy Điển và đây là trận hoà không bàn thắng đầu tiên trong 10 trận của EURO 2020.

Đội tuyển Tây Ban Nha và Thụy Điển có cùng 1 điểm và tạm xếp sau Slovakia có 3 điểm. Ba Lan xếp cuối bảng E với 0 điểm.

Cả đội tuyển Tây Ban Nha và Thụy Điển đều thất vọng với trận hòa, đành phải chia điểm.

Một số ứng cử viên cho chức Vô Địch EURO 2020, các đội bóng lớn đã ra quân ở loạt trận đầu tiên vòng bảng. Ý, Anh, Bỉ, Hà Lan đều đã thắng. Duy nhất Tây Ban Nha không thắng do hàng công quá cùn.

Cùng chờ đợi các đội bóng lớn ở Bảng F là Pháp, Bồ Đào Nha, Đức ra quân để có cái nhìn đầy đủ về ứng viẻn Vô Địch EURO 2020.

Theo Doanh nghiệp & Thương hiệu

http://doanhnghiepthuonghieu.vn/phung-phi-co-hoi-p31815.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)