Chốt này trực thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, đặt tại khu vực cầu 110 (cách TP.Pleiku khoảng 70km) trên tuyến Quốc lộ 14 thuộc địa phận huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) giáp ranh với huyện Ia H’leo (tỉnh Đak Lak).
Đây là nơi “hợp đồng tác chiến” giữa Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai) và lực lượng cảnh sát cơ động, thanh tra giao thông, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, y tế…

Các lực lượng chức năng lập danh sách chuẩn bị đưa người Gia Lai về quê đi cách ly tập trung. Ảnh: Minh Vỹ.
Tiếp chúng tôi tại nơi làm việc, Trung tá Nguyễn Minh Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, cho biết: Riêng ngày hôm qua và hôm nay, số lượng người dân đi qua chốt này tăng lên từ 200 đến 300 người so với trước đây. Lý do, những ngày gần đây nhiều người dân đi xe máy về quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên- Huế... thậm chí là ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, họ chọn di chuyển theo tuyến Quốc lộ 14 thay vì Quốc lộ 1. Tìm hiểu từ phía người dân đi đường được biết, thời gian qua trên nhiều phương tiện truyền thông đã lan tỏa những nghĩa cử, việc làm tốt đẹp mà người dân Tây Nguyên nói chung, và lực lượng Cảnh sát Giao thông khu vực này dành cho bà con, giúp họ an tâm hơn trên hành trình về quê.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn- Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (bên phải) phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác điều hành công việc. Ảnh: Minh Vỹ.
Được biết, hiện nay, trung bình mỗi ngày chỉ tính riêng Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cầu 110, đón khoảng 500 người dân Gia Lai hồi hương bằng đường bộ và đón đưa khoảng 2.500 người di chuyển về các tỉnh khu vực miền Trung, miền Bắc trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở TP.HCM, Bình Dương...

Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai hướng dẫn, phân luồng người dân đi xe máy khi qua chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Minh Vỹ.
Tất cả các phương tiện giao thông di chuyển từ hướng tỉnh Đak Lak sang Gia Lai, khi đến cầu 110 đều phải dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra, phân luồng di chuyển. Đối với những người về Gia Lai sẽ được tách riêng vào một khu vực, làm các thủ tục cần thiết trước khi lên ô tô chờ sẵn chở thẳng đến khu cách ly tập trung. Còn xe máy, sẽ được chở về bãi tập kết, tất cả đều miễn phí.

Người Gia Lai về quê chuẩn bị lên xe chở đến khu cách ly tập trung. Ảnh: Minh Vỹ.

CLB Bóng đá HA.GL thường xuyên cử 2 chiếc xe túc trực ở cầu 110 để đón người dân về quê đi cách ly tập trung. Ảnh: Minh Vỹ.

Xe máy của người dân được phun thuốc khử dịch trước khi chở về bãi tập kết. Ảnh: Minh Vỹ.
Trung tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết thêm: Đối với bà con về các tỉnh miền Trung và miền Bắc, chúng tôi tập trung họ lại ở khu vực khác, tuân thủ đảm bảo nguyên tắc 5K. Trung bình mỗi ngày sẽ cử ô tô của lực lượng Cảnh sát Giao thông dẫn đường, đưa bà con di chuyển thành 3 đợt (sáng, chiều, tối) từ cầu 110 đến nơi giáp ranh giữa địa phận tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Nhiều người dân về quê ở các tỉnh phía Bắc chọn phương tiện xe máy đi qua địa phận các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: Minh Vỹ.

Đoàn người đi xe máy về các tỉnh miền Trung và phía Bắc được xe của Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đường. Ảnh: Minh Vỹ.
Trong khoảng thời gian chờ đợi làm các thủ tục cần thiết tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở cầu 110, tất cả mọi người dân đều được phục vụ miễn phí thức ăn, nước uống. Thậm chí còn được đổ xăng vào bình để tiếp tục hành trình, nhờ vào sự đóng góp, hỗ trợ của người dân và nhiều Mạnh Thường Quân ở tỉnh Gia Lai.

Người dân đi đường được phục vụ miễn phí thức ăn. nước uống. Ảnh: Minh Vỹ.

Nước uống phục vụ người dân đi đường. Ảnh: Minh Vỹ.

Bánh mì để sẵn dành tặng người đi đường. Ảnh: Minh Vỹ.
Chứng kiến cảnh tượng nhiều gia đình phải đèo bồng vợ con trên chiếc xe máy vượt hàng trăm, thậm chí cả ngàn cây số về quê trong mùa dịch Covid-19, có không ít người dân sinh sống quanh khu vực này đã chung tay, tiếp sức cho đồng bào mình. Trong đó, có không ít câu chuyện rất cảm động...

Một người phụ nữ đi xe máy chở cơm, bánh mì nhờ Cảnh sát Giao thông gửi tặng bà con.

Một người phụ nữ khác sau khi bán bắp trong vườn nhà của mình được ít tiền, mang tới nhờ Cảnh sát Giao thông góp tiền mua giường xếp để bà con nằm nghỉ lấy lại sức...
Theo Minh Vỹ/Doanh nghiệp & Thương hiệu
https://doanhnghiepthuonghieu.vn/chuyen-ghi-o-chot-kiem-dich-covid-19-cau-110-p32734.html