Phố Hai Bà Trưng dài 1.676m, rộng 15m.
Từ phố Lê Thánh Tông đến ngã năm chợ Cửa Nam – đường Lê Duẩn cắt ngang qua các phố Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Hàng Bài, Bà Triệu, Quang Trung, Quán Sứ, Phan Bội Châu.
Đây nguyên là phần đất Bảo Tuyền cục, rồi đến thôn Hàng Bài, thôn Vũ Thạch thuộc tổng Tả Nghiêm, đến đồn Tả Quân, thôn Bích Du, Yên Tập và cuối cùng là thôn Yên Trung thuộc tổng Tiền Nghiêm, đều thuộc hyện Thọ Xương cũ.
Thời Pháp thuộc, đây là một phố được mở mang sớm và thuộc vào “khu phố Tây”. Năm 1892 gọi là đại lộ Rô-lăng (boulevard Rollandes), năm 1945 đổi thành đại lộ Hai Bà Trưng, năm 1951 đổi là phố Hai Bà Trưng và giữ nguyên tên phố đến nay.
Nay thuộc các phường Tràng Tiền, Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm.
Hai Bà Trưng là cách gọi tôn kính với hai nữa anh hùng Trưng Trắc và Trưng Nhị đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân ta lật đổ ách thống trị của nhà Đông Hán vào năm 40 sau Công nguyên.
Mùa xuân năm 40, nghĩa quân tiến đánh trị sở quận Giao Chỉ ở Luy Lâu (tức làng Dâu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ngày nay). Các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cũng nổi lên hưởng ứng, đánh chiến các trị sở. Chính quyển của bọn thống trị tan rã. Bà Trưng Trắc được tôn làm vua, sử gọi là Trưng Vương, đóng đô quê Mê Linh. Năm 42, nhà Hán sai Mã Viện đem quân sang đàn áp. Bọn giặc tiến đóng ở Lãng Bạc (vùng Tiên Sơn – Bắc Ninh). Hai Bà từ Mê Linh đưa quân tới đây để chống Mã Viện. Trận Lãng Bạc là một trận đánh lớn, Hai Bà bị thua, lui về Kim Khê tức Cấm Khê. Sau nhiều trận giao chiến, Hai Bà đã hi sinh.
Nhiều nơi đã lập đền thờ Hai Bà, có ba nơi được nhiều người biết đến là đền Hát Môn ở huyện Phúc Thọ, đền Hạ Lôi ở huyện Mê Linh và đền Đồng Nhân ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (Xem mục Đồng Nhân).
Truyền thuyết dân gian kể rằng Hai Bà tự trầm mình ở Hát Giang (đoạn sông Đáy tiếp liền với sông Hồng). Nhưng sử Việt Nam (Việt sử lược, Toàn thư, Cương mục) cũng như sử của Trung Quốc (Hậu Hán thư, Giao Châu ngoại vực ký) đều chép là Hai Bà hi sinh trong chiến đấu ở chiến trường Cấm Khê.
Theo TĐĐP Hà Nội/Người Hà Nội