Phố Cổng Đục dài 110m, rộng 5m.
Từ phố Hàng Mã (số nhà 93) đến phố Hàng Vải (số nhà 46).
Đây vốn là đất thôn Đông Thành thị, tổng Tiền Túc (sau đổi là tổng Thuẩn Mỹ), huyện Thọ Xương.
Thời Pháp thuộc là ngõ Hàng Vải (ruelle des Etoffes) nhưng dân chúng vẫn gọi là phố Cổng Đục. Sau cách mạng đã chính thức gọi tên này.
Nay thuộc phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm.
Giải thích về nguồn gốc của tên Cổng Đục có hai thuyết khác nhau:
1. Thuyết thứ nhất cho rằng trước khi thành Hà Nội bị phá (năm 1879) thì ở đoạn tường thành phía Đông, chỗ cuối phố Hàng Mã bây giờ có đục một cái cổng nhỏ để quân lính tiện ra chợ Đông Thành. Vì vậy mà thành tên.
2. Thuyết thứ hai đẩy nguồn gốc Cổng Đục lên tận thế kỷ XIII: khoảng năm 1226, Lý Huệ Tông thắt cổ chết ở vườn chùa Chân Giáo. Trần Thủ Độ đang cầm quyền, sợ tang lễ linh đình thì sẽ khiến dân chúng nhớ triều cũ nên ông đã sai đục thành phía Nam làm cửa để đưa linh cữu Huệ Tông lên táng ở phường An Hoa. Người đời bấy giờ gọi là Cổng Đục (Phẫu Môn).
Cả hai thuyết đều chưa thỏa đáng: nếu cho rằng để quân lính tiện ra chợ Đông Thành thì thực ra đã có Cửa Đông ở gần đó.
Còn cho răng đây là Cổng Đục từ đời Trần thì cũng chính đoạn sử trên cho biết là lúc đó đục thành ở phía Nam (chứ không phải phía Đông).
Theo TĐĐP Hà Nội/Người Hà Nội