1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn nghệ
  4.  › 
  5. Văn hóa

Thầy giáo từ tâm dịch làm thơ gửi đồng nghiệp ở Gia Lai

12/07/2021
Không lâu sau khi TP.Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng về áp dụng giãn cách toàn thành phố, từ tâm dịch, thầy giáo đã nghỉ hưu Nguyễn Văn Bửu làm thơ gửi đến các đồng nghiệp ở Gia Lai

Thầy Nguyễn Văn Bửu và các học sinh lúc còn giảng dạy tại Gia Lai.

Thầy Nguyễn Văn Bửu (còn gọi Ngọc Bửu), từng là tổ trưởng Hóa học của Trường THPT Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau khi nghỉ hưu theo chế độ, thầy giáo đáng kính này chuyển vào sinh sống cùng gia đình tại phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

 Thời còn đứng lớp, thầy Bửu nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi môn Hóa tại tỉnh Gia Lai. Không những thế, thầy còn là một “cây văn nghệ” xuất sắc nhờ vào khiếu hát hay, đàn giỏi, sống sôi nổi, nhiệt tình, vô tư với các đồng nghiệp và học trò. Vì vậy, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng thầy Bửu vẫn luôn nhận được sự kính trọng của nhiều thế hệ thầy- trò tại Phố núi Pleiku.

Thầy Nguyễn Văn Bửu và học sinh Trường THPT Pleiku.

Sau khi TP.Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, rất nhiều người đã gửi lời thăm hỏi, động viên vị giáo già này tại tâm dịch của cả nước. Cảm động trước tấm chân tình đó, từ tâm dịch Covid-19 (TP.Hồ Chí Minh), thầy Bửu đã “song kiếm hợp bích” với thầy Ngô Bưu (còn gọi Đen Vưu) sáng tác bài thơ “Sài  Gòn Lockdown” gửi gắm đến các đồng nghiệp tại Gia Lai.

Đường phố Sài Gòn vắng vẻ sau khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Bài thơ này với đại ý: Cảm ơn các bạn đã quan tâm hỏi thăm, tôi vẫn ổn, Sài Gòn rồi sẽ ổn. Giãn cách toàn thành phố, khó khăn, bất tiện không tránh khỏi. Thà đau một lần, để rồi Sài Gòn lại lao xao, nhộn nhịp như hôm nào.  

Nhiều cửa hàng ở TP.Hồ Chí Minh đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19.

Dưới đây, Doanh nghiệp và Thương hiệu xin giới thiệu bài thơ “Sài Gòn Lockdown” của 2 thầy giáo, đồng tác giả: Ngọc Bửu- Đen Vưu.

 Sài Gòn Lockdown

 Sài Gòn đang đau/ Nên Sài Gòn lockdown/ Sài Gòn đang đau/ Nên bầu trời chỉ ánh sao.

Sài Gòn đang đau/ Sài Gòn phải lockdown/ Sài Gòn hôm nao/ Không còn tiếng rao quen “Bắp xào ...”.

Sài Gòn đang đau/ Sài Gòn đang lockdown/ Sài Gòn không lao xao/ Tiếng còi đêm hú tuôn trào.

Sài Gòn đang đau/ Sài Gòn đang lockdown/ Tình người bên nhau/ Vẫn cứ như hôm nào.

Sài Gòn đang đau/ Mong Sài Gòn không sao/ Sài Gòn tâm cao/ Mong trời xanh thấu hiểu.

Sài Gòn đang đau/ Nên Sài Gòn lockdown/ Sài Gòn sẽ không sao/ Sẽ ngập lối ánh hoa đèn.

Sài Gòn hôm nay/ Sài Gòn đang đau/ Sài Gòn đang lockdown/ Đang nghỉ ngơi chốc lát.

Sài Gòn lockdown/ Ôi! Sài Gòn đang lockdown/ Tình người hôm nay/ Vẫn bên nhau như lúc nào.

Sài Gòn hôm sau/ Ôi, Sài Gòn cho mai sau/ Sài Gòn đang lockdown/ Vẫn bên nhau như lúc nào.

Sài Gòn lockdown/ Nhưng Sài Gòn không lao đao/ Sài Gòn lockdown/ Nhưng tình ta vẫn xuyến xao như ngày nào.

Theo Minh Vỹ/Doanh nghiệp & Thương hiệu

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/thay-giao-tu-tam-dich-lam-tho-gui-dong-nghiep-o-gia-lai-p32277.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)