1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Thời sự

Thư viện cộng đồng Hallo World: Gieo tình yêu sách giữa vùng lũ

04/09/2018
Dù nước lũ lên cao đến gần nóc nhà nhưng những tình nguyện viên của thư viện cộng đồng Hallo World ở thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội vẫn chở sách đến cho các em nhỏ. “Chúng tôi muốn gieo tình yêu sách đến các em nhỏ, ngay cả khi nước lũ tràn về. Cũng nhờ những trang sách mà có thể giúp các em không chạy nhảy, tránh những tình huống nguy hiểm như đuối nước…”- Anh Phùng Xuân Trường - “thủ thư” đặc biệt của thư viện chia sẻ.

 

Trẻ ở đâu sách đến đó
 
Thư viện Hallo World hoạt động thử nghiệm từ ngày 1/1/ 2018 và chính thức được xã Nam Phương Tiến cấp giấy phép hoạt động từ ngày 16/3/2018. Theo anh Phùng Xuân Trường, một trong hai thành viên sáng lập thư viện thì cách đây 3 năm nhà anh đã có tủ sách mà anh từng mong ước và được chương trình “Điều ước thứ 7” của VTV3 khi về làm chương trình về anh tặng. Ba năm qua, tủ sách này đã đón nhiều lượt độc giả nhí. Thế nhưng, mỗi ngày nhu cầu đọc sách của các em một tăng mà số sách trong tủ của riêng anh Trường có giới hạn. 

Thư viện cộng đồng Hallo World: Gieo tình yêu sách giữa vùng lũ
Các tình nguyện viên thư viện cộng đồng Hallo World mang sách đến cho các em nhỏ ở thôn Nhân Lý những ngày lũ. Ảnh: thư viện Hallo World.

“Thật tình cờ khi bạn Nguyễn Quốc Tuấn ghé qua nhà tôi và nêu ý tưởng thành lập thư viện cho các em nhỏ trong làng với mong muốn giúp các em tiếp cận với thế giới tri thức và nhất là “giữ chân” các em trong những ngày nước lũ. Cũng vì  Nhân Lý là rốn lũ của xã Nam Phương Tiến. Bao năm qua, đến mùa lũ là cả làng ngập trong nước. Nước thì ngập, điện cũng bị cắt. Trẻ em nghỉ học cứ quanh quẩn ở 4 bức tường cũng chán. Chi bằng đem sách đến cho các em đọc. Với tâm niệm ấy, ngoài tủ sách của tôi và Tuấn, chúng tôi vừa bỏ tiền mua thêm sách vừa kêu gọi bạn bè ủng hộ. Hallo World ra đời từ đó.”- Anh Phùng Xuân Trường chia sẻ.
 
Vừa rồi, thư viện Hallo World đã được “đón” trận lũ lịch sử kéo dài từ cuối tháng 7 sang đến đầu tháng 8. Lúc nước mới lên, chưa tràn vào nhà anh Trường, thư viện vẫn mở cửa đón các độc giả nhí. Nhiều bạn nhỏ vẫn xắn quần lội nước đến bắp chân tới đọc sách. Đến ngày 22/7, thư viện phải đóng cửa vì nước ngập quá sâu, thậm chí tràn vào nhà anh Trường, dù nền nhà được nâng khá cao so với mặt đường. Nhưng không vì thế mà các tình nguyện viện của Hallo World chịu để sách nằm không. Mỗi sáng, mỗi chiều, các anh các chị lại mang sách trên những con thuyền nhỏ đến với các em nhỏ. Giữa lúc buồn rỗi, đám trẻ đã reo lên đón nhận rồi ngồi yên một chỗ, say sưa đọc từng cuốn sách với những truyện cổ tích, khoa học, thám hiểm... Cầm trên tay cuối truyện cổ tích, cô bé Hoàng Quyên kể: “Ngày trước, vào ngày nước lũ, chúng em chỉ biết quanh quẩn trong nhà hoặc ở nơi sơ tán, rất buồn. Vậy nhưng năm nay, trong suốt nửa tháng nước lũ tràn về, ngày nào các em cũng được mượn và đổi trả sách từ thư viện Hallo World, cứ y như thư viện đang ở ngay tại nhà mình…”
 
“Với Hallo World, những đứa trẻ ở đâu thì sách sẽ đến đó. Nước ngập thì các tình nguyện viên đi bằng thuyền, mang sách đến tận nhà cho các em. Không chỉ các em ùa ra chọn sách mà cả ông bà, bố mẹ các em cũng rất hào hứng chọn sách chon con.” – Anh Nguyễn Quốc Tuấn kể.
 
Những ước mong của “thủ thư”khuyết tật
 
Đến thư viện Hallo World khi trận lũ lịch sử đã rút, tôi gặp “thủ thư” Phùng Xuân Trường đang ngồi trên xe lăn phân loại sách. Khéo léo nâng từng cuốn sách bằng đôi tay khuyết tật, anh Trường bảo “khách” của thư viện không chỉ ở xã Nam Phương Tiến mà còn ở cả các xã lân cận như Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến. Vào dịp này học sinh tựu trường nên thường vào chiều tối các em mới tranh thủ qua thư viện mượn, đổi sách. Vào dịp cuối tuần, các em đến chật cả hai gian nhà anh vừa đọc sách vừa cùng nhau sắp xếp lại sách cho ngăn nắp, gọn gàng. Riêng ngày chủ nhật, các em còn được tham gia hoạt động “đọc sách kể chuyện” do các tình nguyện viên duy trì. 
 
Thư viện cộng đồng Hallo World: Gieo tình yêu sách giữa vùng lũ
“Thủ thư” Phùng Xuân Trường hướng dẫn các em nhỏ đọc sách tại thư viện cộng đồng Hallo World. Ảnh: HT
 
Dịp hè vừa rồi, mỗi tuần có hàng trăm lượt độc giả đến thư viện đọc sách, đổi – mượn sách. Cả gian nhà của anh Trường luôn rộn rã tiếng nói, tiếng cười của trẻ thơ. Với anh, đấy là niềm vui mà anh đã tìm thấy giữa lúc bị rơi vào nỗi tuyệt vọng khi anh bị mắc bệnh thoái hóa cơ từ năm đang học lớp 8. Năm ấy, không chịu bó mình trong bốn bức tường, anh Trường đã xin bố mẹ lấp ao xây nhà để mở quán bán hàng. Cũng chính từ đấy, anh nhận ra rằng mình cần phải ghi chép tiền nợ trong khi tay không thể cầm bút được nữa. Thế là anh quyết tâm tập viết bằng... miệng suốt mấy tháng ròng. Cuối cùng, những dòng chữ bay bổng cũng hiện ra để anh tiếp tục mang một mong ước khác là: dạy học cho những đứa trẻ trong làng. 
 
Bắt đầu từ những đứa trẻ hay qua mua hàng, dần dần anh Trường tập hợp được cả nhóm quây quanh học viết, học đọc và học cả làm toán. Tám năm qua, anh cứ cần mẫn giúp các em nhỏ học hành như thế mà không đòi hỏi khoản phí nào. Với anh, niềm lạc quan sống được bắt đầu từ những nụ cười của trẻ thơ... 
 
Cẩn thận xếp lại những bộ sách giáo khoa, anh Trường bảo đây đều là sách được bạn bè, cộng đồng gửi tặng. Anh xếp, buộc gọn từng bộ và thông báo đến các em. Ai cần thư viện sẽ tặng để các em kịp có sách bước vào năm học mới. “Những đứa trẻ ở quê tôi đều khao khát được đi học, khao khát được đọc sách. Tôi luôn nghĩ rằng, vì các em không có điều kiện tiếp cận với sách từ nhỏ nên khi lớn lên thật khó có thể trách các em thờ ơ với sách. Bước đầu thư viện Hallo World cũng đã có khá nhiều đầu sách về địa lý, văn học, giáo dục tâm lý, giới tính... phù hợp với độ tuổi thiếu niên nhi đồng nhưng vẫn còn thiếu sách về pháp luật, khoa học công nghệ, nông nghiệp dành cho bà con nông dân. Vậy nên tôi rất mong thư viện tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ cộng đồng để có thể xây dựng thêm những tủ sách dành riêng cho bà con lối xóm cũng như những tủ sách vệ tinh, đặt ở nhiều điểm trong xã. Ngoài ra, tôi còn mong ước có nhiều tình nguyện viên giỏi ngoại ngữ về giúp trẻ em quê tôi thêm yêu thích tiếng Anh...” - Dù sức khỏe mỗi ngày một yếu nhưng anh Trường vẫn mang thật nhiều mong ước tốt đẹp cho những đứa trẻ của quê mình như thế. 
 Không chỉ gieo tình yêu sách đến với trẻ thơ ở vùng lũ này, thư viện cộng đồng Hallo World do anh Phùng Xuân Trường và anh Nguyễn Huy Tuấn sáng lập còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho các em nhỏ nơi đây. Hồi Tết Mậu Tuất, thư viện đã tổ chức hoạt động “Tết ấm yêu thương” để các em nhỏ được dịp trải nghiệm gói bánh chưng rồi mang đến tặng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Dịp hè vừa rồi, được sự giúp sức của đông đảo tình nguyện viên đến từ các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội, cũng như bà con trong xã (ủng hộ nước, gạo, dưa leo, đậu phụ, thịt...) thư viện đã tổ chức thành công ngày hội thể thao, trại hè tiếng Anh thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu niên, nhi đồng. “Cùng với việc tổ chức hoạt động đọc sách, mượn sách, chúng tôi tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa khác để giúp các em được trải nghiệm thêm kỹ năng sống và được vui chơi...” – Anh Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

Hoàng Anh/NHN

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)