1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn học
  4.  › 
  5. Phóng sự - Ký sự

Xuân nơi... Chiều Xuân

12/11/2019
Hò hẹn mãi cuối cùng NSƯT Chiều Xuân cũng thu xếp được cuộc gặp gỡ sau giờ nghỉ của buổi quay tập mới phim “Chạy trốn thanh xuân” đang phát sóng trên truyền hình. Đấy là trưa của một ngày đầu tháng Chạp. Dù xuân Kỷ Hợi 2019 mới đang ngập ngừng gõ cửa nhưng với tôi xuân nơi… Chiều Xuân lúc nào cũng ăm ắp…
Xuân nơi...Chiều Xuân
 
NSƯT Chiều Xuân.
 
Hoa đào – áo dài – chợ hoa Hàng Lược

Hướng ánh mắt long lanh, NSƯT Chiều Xuân bắt đầu kể câu chuyện đón xuân nơi tổ ấm của mình. Đó là một tổ ấm nghệ sĩ (chồng chị là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân) lúc nào cũng ríu ran tiếng cười. Tiếng cười này càng ngân nga khi xuân này có thêm thế hệ (2 bé trai của cô con gái cả Hồng Mi); khi cô con gái út Hồng Khanh trở thành thiếu nữ; khi mùa xuân đang đến với sắc đào lấp ló trên phố, tiết xuân đang dăng dăng…
 
 Xuân nơi...Chiều Xuân
Tổ ấm của của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân luôn ríu ran tiếng cười. Ảnh: NVCC.
 
Vốn là con gái Hà Nội gốc (chị tự hào khoe khi là người cùng làng với nhà văn Tô Hoài – làng Nghĩa Đô, Cầu Giấy) và vốn được mẹ chồng là người rất giỏi nội trợ chỉ bảo từ thuở mới đôi mươi (Chiều Xuân bén duyên cùng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khi vừa tròn 20 tuổi) vậy nên Tết nơi tổ ấm của Chiều Xuân hơn 30 năm qua luôn vẹn nguyên những phong vị Tết truyền thống từ cách sắm Tết đến bày biện mâm cỗ Tết hay những lúc du xuân.
 
Cùng với bình hoa tươi mua ở chợ hoa Quảng Bá hoặc Hàng Lược; mâm ngũ quả phần lớn được hái từ chính vườn nhà chị, Chiều Xuân đặc biệt cầu kỳ trong việc sắm cành đào ngày Tết. Dù ngày áp Tết luôn tất bật nhưng chị vẫn dành cả ngày, cả buổi – “được trốn nhà đi chơi một cách hợp pháp” (Chiều Xuân dí dỏm nói) - rong ruổi khắp các chợ hoa rồi xuống cả vườn đào Nhật Tân, Phú Thượng để chọn cành đào mà chị cho là xuất sắc nhất. Với chị, đấy là niềm vui đầu tiên khi Tết mới ngấp nghé ngoài phố đã được người người đi đường nắc nỏm khen đào đẹp, nắc nỏm nhờ mách chỗ mua…
 
Đếm đủ những món ăn truyền thống được chế biến từ gà, bò, lợn, giò, măng, cá… chuẩn bị cho mâm cỗ ngày Tết, Chiều Xuân khoe chị là chân chạy thực phẩm sau đó là trợ thủ đắc lực, cổ động viên số 1 cho “trùm” cỗ Tết là… nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. “Chẳng phải ngày Tết đâu, sau những bận bịu công việc, anh ấy luôn thích vào bếp. Anh ấy đã vào bếp thì chẳng ai có thể chê được, món nào cũng được chế biến rất khéo và rất ngon. Với tôi, đấy là một trong rất nhiều điểm cộng từ tình yêu anh  dành cho tôi và tổ ấm của mình.” - Vừa nói, Chiều Xuân vừa cười sung sướng. Rồi chị khoe thêm nữa là bà thông gia nhà chị cũng là một “trùm” ẩm thực và nấu cỗ và cả nhà chị ai cũng thích ẩm thực cả. Thế nên, ngày Tết chính là dịp để các “trùm” cỗ thể hiện tài năng, để mọi thành viên thể hiện thú ẩm thực không kém phần tinh tế, cầu kỳ của mình. Thêm điều thú vị nữa, cùng với việc giữ nét truyền thống của ẩm thực thì nơi tổ ấm ấy luôn “khai phá” những thực phẩm, món ăn đặc sắc khác từ các vùng miền của đất nước cũng như thế giới trong dịp Tết. Tết năm nay, Chiều Xuân nhẩm tính sẽ đan xen vào cỗ ngày Tết truyền thống món ăn được chế biến từ thịt bò do HANOFARM cung cấp. Cũng vì khi được mời là đại sứ cho HANOFARM chị đã tranh thủ khám phá được những nguyên liệu mới ngon, chất lượng và sẽ dần giới thiệu trong mỗi bữa ăn của gia đình.
 
Là chân chạy cung cấp thực phẩm ngày Tết nhưng riêng những cặp bánh chưng xanh Chiều Xuân dành phần cho riêng mình. Vào khoảng 27, 28 Tết, vừa đặt chân xuống khu nhà vườn của gia đình nằm bên bờ sông Tích, chị liền tất bật rửa lá dong, ngâm gạo, đỗ, pha thịt và gói 30 chiếc bánh chưng. Tối đến, cùng với những hàng xóm xung quanh, Chiều Xuân cũng ngồi chực chờ bên nồi bánh mà ôn chuyện Tết xưa rồi khoe Tết nay có gì mới, có gì hay... “Lửa bập bùng xua hơi lạnh. Hương bánh chưng nồng nàn ấp ủ tình người. Đấy là niềm vui, niềm hạnh phúc chúng tôi muốn. Tiếc là hai năm nay vì bận cháu nhỏ mà tôi không trực tiếp tự tay gói bánh chưng được. Nhưng những hàng xóm thân thiết vẫn gói và gửi quà cho chúng tôi. Mấy nữa có thời gian, đám trẻ con lớn lên tôi sẽ mang bọn chúng về và gói bánh chưng để chúng được biết và nhớ truyền thống cha ông chứ.” - NSƯT Chiều Xuân nói.
 
Chiều 30 Tết, Chiều Xuân sẽ cùng với con gái mặc áo dài thướt tha đi chợ hoa Hàng Lược và hay bị cánh truyền hình “bắt cóc” ghi hình. Chị bảo, đấy là thói quen từ bao năm nay của chị. Sau cả năm bận bịu với gia đình, với nghệ thuật, với kinh doanh, chiều 30 Tết được đủng đỉnh dạo chợ hoa Hàng Lược chị mới cảm được sự trọn vẹn của hạnh phúc để rồi lại tiếp tục được đón biết bao niềm hưng phấn, năng lượng mới ùa về. Thế nên, dù nhà đã sắm sanh đủ đầy mâm cỗ Tết, dù xuân đã gõ cửa nhưng nếu thiếu cành đào, áo dài và đi chợ hoa thì dường như chị vẫn thấy thiếu, thấy nhung nhớ chẳng thể cầm lòng...
 
Sáng mùng 1 Tết, gia đình Chiều Xuân thường sum họp bên nhà ngoại để sang chiều đi lễ chùa Tảo Sách cũng là để tưởng nhớ những bậc thân sinh trong gia đình đã quy tiên. Sang mùng 2 Tết, chị thường cùng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đi chúc tết các bậc cao niên của âm nhạc Việt Nam. Chị bồi hồi, mỗi năm lại một vắng các thầy. Vậy nên, cơ hội này luôn được anh chị trân quý cùng ước mong các bậc cao niên thêm xuân là thêm chỗ dựa tinh thần cho thế hệ sau. Và, sau những gặp gỡ ấy, Chiều Xuân lại cầm lái cùng chồng xuất hành đầu xuân theo hướng Sơn Tây để du xuân vùng mây trắng xứ Đoài… 
 
Luôn thắm, luôn xanh…
 
Thêm xuân này, NSƯT Chiều Xuân bước sang tuổi 52. Là bà ngoại của hai cháu nhưng dường như người phụ nữ này vẫn luôn xuân khi vừa mới khiến khán giả ám ảnh khi vào vai Madam Nhung trong phim điện ảnh “Người bất tử” của Victo Vũ (ra rạp hồi tháng 10/ 2018) đã lại tiếp tục cuốn hút khán giả truyền hình với vai bà Phương trong bộ phim truyền hình “Chạy trốn thanh xuân”. Thêm nữa, trên mạng xã hội chị còn gây “bão” dư luận với hình ảnh mặc áo dài, vác cờ Việt Nam “đi bão” dịp đội tuyển Việt Nam thi đấu AFF Cup. Và, với cộng đồng, chị luôn là nghệ sĩ dám lên tiếng đầy trách nhiệm trước những vấn đề xã hội như kêu gọi bảo vệ cây xanh và môi trường, kêu gọi giúp đỡ bà con nông dân giải cứu gừng, củ cải, là đại sứ của chương trình “Câu chuyện trái tim” của VOVTV… tới đây sẽ là đại sứ của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong chiến dịch truyền thông chống sử dụng túi nilon một lần…
 
Xuân nơi...Chiều Xuân

 
Thực ra, xuân nơi Chiều Xuân - người phụ nữ được mệnh danh có vẻ đẹp không tuổi này luôn tươi mới, thanh tân khi bao năm qua chị luôn phấn đấu không ngừng nghỉ, không mệt mỏi cùng những quyết định, phương pháp làm việc đúng đắn, hợp lý bởi niềm tin: khi có lòng, có tâm theo đuổi mục đích tốt thì thế nào cũng gặt hái kết quả tốt. Chẳng phải sao khi chị dám quyết định nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Việt Nam ngay lúc đang là ngôi sao? Đấy là một quyết định đầy phiêu lưu thậm chí có phần liều mạng. Và sau hơn 10 năm nhìn lại thì chị cho rằng mình đã đúng. Rõ ràng, khi trở thành nhà kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng song cảm xúc và sự thăng hoa trong nghệ thuật nơi Chiều Xuân luôn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Thế nên, chị vẫn là solit của nghệ thuật khi đều đều nhận được các dự án phim điện ảnh, truyền hình; thường xuyên nhận được lời mời làm đại diện hình ảnh cho các nhãn hàng, làm đại sứ cho các chiến dịch truyền thông… Riêng với sân khấu, chị bảo mình chưa bao giờ rời xa thánh đường khi ngay từ năm đầu rời nhà hát, 2006, Chiều Xuân đã trình làng vai trò mới – đạo diễn vở kịch “Nhật ký của chàng ngác ngơ”. Và gần đây nhất chị tham gia vở kịch truyền hình “Đường chân trời” – vở kịch giành huy chương Bạc liên hoan truyền hình lần thứ 37. Nhất là sang năm mới, chị đang hồi hộp mong chờ dự án hợp tác với Nhà hát Tuổi trẻ trong việc dàn dựng vở kịch “Bữa tối của những thằng ngu” (Pháp) qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Đình Thành.
 
Xuân nơi Chiều Xuân là thế, luôn thắm, luôn xanh… 
 
Miên Thảo/NHN

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)