1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn học
  4.  › 
  5. Tiểu phẩm - Ghi chép

Phòng và tránh

26/10/2021

Phòng và tránh

Tác giả: Phạm Hữu Huề

NHÂN VẬT:  1. Đông - Thiếu tá Cảnh sát PCCC

                                  2. Phí    - Chủ đầu tư

                                   3. Định - Trung úy Cảnh sát PCCC

                                   4. Đẹp  - Cô gái - Tổ trưởng Tòa nhà

                                   5. Bảo vệ Tòa nhà

MÀN:

Phòng khách sang trọng của tòa nhà cao tầng vào buổi sáng, một bàn làm việc của chủ đầu tư… Phí, Chủ đầu tư tòa nhà, ngồi đối diện với Định, bên cạnh là cô gái Tổ trưởng của tòa nhà, người mặc quần áo bảo vệ thì chạy ra, chạy vào theo sự sai khiến của Chủ đầu tư căn nhà.

Định

- Thôi ta bắt đầu nhé.

Phí

- Ấy chết để ăn sáng đã tôi nói mấy cháu đi mua phở và tí nhắm sáng đã còn sớm mà.

Định

- Chúng tôi làm việc từ bẩy rưỡi giờ đã gần mười một giờ, tại đợi đồng chí lâu quá đấy.

Phí

- Vâng xin lỗi, biết các anh đến kiểm tra nên tôi đã báo nhân viên đón tiếp, có gì sơ xuất đồng chí thông cảm.

Định

- Vâng biết anh là Chủ đầu tư cũng bận nhiều công trình khác nữa… Nhưng nay gặp anh thế này là tốt lắm rồi.

Phí

- Không dám ạ.

(Rồi quay ra nói với Bảo vệ:)

- Xem mấy cô đã mang đồ ăn và bia về chưa ?

Bảo vệ

- Vâng ạ.

Định

- Thôi mời cả đồng chí Tổ trưởng bảo về ngồi đây ta cùng làm việc nhé. Anh cứ ngồi xuống đi ạ.

(Bảo vệ rón rén ngồi xuống)

Định

- Báo cáo anh Phí là tổ kiểm tra của chúng tôi có hai người còn một đồng chí nữa nay được lệnh cấp trên xuống kiểm tra định kỳ tòa nhà chung cư của chúng ta về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Vì ở chung cư khu C1 bên cạnh có sự cố nên đồng chí đó còn làm việc lát sẽ sang đây.

Phí

- Vâng ạ.

Định

- Sau hơn bốn tiếng đồng hồ được đồng chí bảo vệ và chị Đẹp là tổ trưởng, nhà trưởng đây dẫn đi xem, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy cho khu chung cư của mình. Tôi thấy còn rất nhiều việc cần làm ngay mà lần trước kiểm tra chúng tôi đã nhắc nhở nhưng các đồng chí chưa khắc phục…

Phí

- Dạ rất thiếu sót, nhưng quả thực chúng tôi muốn xây xong Tòa nhà B2 xong rồi sẽ quay lại đây, rồi cùng triển khai Tòa A1 này một thể ạ.

Định

- Nhưng việc phòng cháy chữa cháy là việc bắt buộc phải làm ngay khi đã đưa dân vào sinh sống. Hỏa hoạn có đợi chúng ta đâu ạ.

Phí

- Hà…hà… vâng chính vậy ạ.

Định

- Qua kiểm tra chúng tôi thấy các vòi nước chữa cháy đều không có nước, tất cả các chuông báo cháy đều không hoạt động. Thang máy lên xuống có tiếng cọt kẹt nghe rất sợ.

Phí

- Báo cáo đồng chí là Tòa nhà mới có khoảng 70% dân đến ở…

Định

- Theo tôi số dân đến ở không quan trọng, vì tính mạng con người là trên hết, dù chỉ một gia đình đã đến ở thì tất cả phải hoàn thiện, nhất là vấn đề an toàn cho người dân.

Phí

- Đúng thế ạ.

Định

- Cầu thang cứu hộ cũng khóa không mở…

Bảo vệ

- … Là tại chúng tôi muốn an ninh chứ chung cư mới sợ trộm cắp…

Phí

- Trời ơi cầu thang thoát hiểm mà khóa thì lỡ xảy ra gì thì sao, mở ra ngay giúp tôi.

Bảo vệ

- Vâng ạ.

Định

- Đội ngũ bảo vệ không chuyên nghiệp, tôi giả định cháy một đồng chí dùng bình xịt thì lóng ngóng không biết sử dụng.

Bảo vệ

- Dạ đó là cậu ấy mới làm được một tuần ạ.

Phí

- Phải đào tạo trước mới được làm chứ, đã làm một tuần mà còn chưa biết sử dụng bình chữa cháy thì thì… chết tôi…

Bảo vệ

- Anh nói cứ tuyển vào sau đó đào tạo dần mà.

Phí

- Nhưng đây là chữa cháy chứ có phải cầu thủ bóng đá hay học nghề đâu mà dậy bảo dần dần…

Định

- Anh phí nói đúng, vì tai nạn và cháy nổ không đợi các đồng chí học xong nó mới xẩy ra đâu.

Phí

- Vâng chúng tôi xin rút kinh nghiệm ạ.

Định

- Cái đó là do mấy cậu thợ điện hôm rồi…

Đẹp

- Nó chập điện vì rơ le không nhẩy nhưng mới chỉ khắc phục để điện sinh hoạt đã ạ.

Định

- Thảo nào… Lát nữa tôi sẽ mời thợ điện kiểm tra thêm rơ le, Atô mát xem có đủ Ampe không, nhất là chỉ số của dây dẫn xem có đủ lực tải cho dòng điện không?

Phí

- Vâng tôi có sơ đồ và chỉ số tải điện của dây đây ạ.

Định

- Vâng để lát tôi kiểm tra, thực tại từ cầu dao tổng đến từng nhà anh ạ.

Phí

- Vâng, vì Chủ đầu tư ở một số tòa nhà, thường dùng dây dẫn không chất lượng, A tô mát kém có cháy chập không nhẩy nên đã có nhiều trường hợp xẩy ra cháy nổ, chập điện rồi.

Phí

- Vâng ạ.

Định

- Việc nữa là chung cư của ta không có đường ga vào các căn hộ nên các hộ đều dùng bình ga, có nhà tôi thấy dùng bếp điện.

Phí

- Vâng ạ.

Đẹp

- Có nhà còn dùng bếp than, mà họp dân tôi nói mãi họ nói dùng bếp than quen rồi.

Định

- Nhiệm vụ của Chủ đầu tư và Tổ trưởng, nhà trưởng phải nhắc nhở và hướng dẫn dân khi sử dụng các loại bếp…

Phí

- Chúng tôi cũng đã nhắc nhở đó ạ.

Định

- Trên tầng hai vừa rồi tôi thấy một bà thổi lửa bếp than…và dưới tầng một gần như tất cả các dịch vụ bán hàng đều dùng bếp than, hơi nóng, khói phả lên kinh khủng…

Phí

- Nói mãi nhưng vì bán hàng kinh doanh họ dùng bếp than cho kinh tế… khổ nói mãi vẫn thế… đây có cậu bảo vệ có lần chúng tôi còn đổ nước bắt tắt bếp đi, nhưng đâu lại vào đấy…

Bảo vệ

- Dân kinh doanh tầng một họ cãi chửi chúng tôi là; tao thuê của chúng mày bao tiền một tháng, lãi lờ bao nhiêu, mà bắt tao dùng ga với điện… tao kinh doanh mà, phải chi ly từng xu mới có lãi chứ…

Định

- Ngay lúc tôi đứng ở tầng hai, cái ruột than tổ ong cũng được vất ngay xuống ống thải rác… Nếu quả than tổ ong đó còn nóng, khi xuống dưới đống rác sẽ gây ra cháy ngay và tất nhiên khói độc sẽ xộc lên toàn bộ khu chung cư này…

Phí

- Chết thế đấy.

Định

- Còn nữa ống thoát thải rác các anh cũng chưa làm nắp đậy… Anh phải cho triển khai ngay vì nếu không có nắp đậy hơi rác hàng ngày sẽ bốc hơi rất ảnh hưởng đến môi trường của các hộ dân.

Đẹp

- Đúng đấy hơi không thể chịu được, chúng tôi luôn phải đóng cửa mà cũng không hết thối.

Phí

 

- Thứ nhất anh thông cảm dân mua nhà về đây là dân tứ xứ, trình độ cũng người cao, người kém…

Bảo vệ

- Hôm rồi có ông đi thang máy mót tè… còn tè luôn cả ra thang máy.

Định

 Vâng, chính vì trình độ hiểu biết của dân không đều nên việc phòng tránh của chúng ta càng phải đẩy mạnh tuyên truyền và nhắc nhở…

Đẹp

- Úi dào nói gì mấy cái ông bà nông dân lên sống với con với cháu, nói nhiều họ còn chửi cả chúng tôi.

Định

- Nếu ta vận động tốt, thuyết phục họ bằng thực tế thì họ sẽ nghe ra thôi chị ạ.

Đẹp

- Có cháu nhỏ còn thò “chim” ra lan can từ tầng bẩy tè xuống sân đấy đồng chí ạ.

Định

- Một quý hoặc sáu tháng họp một lần, mà có người đi có gia đình đến thúc dục mãi mới có mặt…

Định

- Nên duy trì một tuần một lần, không thì ít nhất một tháng một lần họp, để nhắc nhở và có thể chị mời chúng tôi xuống chúng tôi sẽ xuống ngay để hướng dẫn và phổ biến cách cứu hộ… Ví dụ như ở trên tầng cao kể cả khi phơi phóng, hay các cháu nhỏ chơi ở lan can nên có những biện pháp gì để ngăn chặn những tình huống xấu xẩy ra…

Đẹp

- Được thế thì tốt quá. Chứ chính tôi hôm rồi đi làm về bỗng dưng một đống vỏ cam, vỏ bưởi bị tương vào đầu, may mà có mũ bảo hiểm chứ không cũng bị tai nạn rồi.

Phí

- Đồng chí thông cảm chung cư làm mới xong mọi cái chưa đi vào quy củ… Mấy hôm nữa dân lấp đầy 100% là đâu lại vào đấy ngay ấy mà.

Định

- Anh nói thế là hơi chủ quan, tai nạn không đợi chúng ta, chỉ cần sơ xuất một chút là hối không kịp ngay.

Đẹp

 Đúng như thế, bao tai nạn xẩy ra rồi…

Định

- Chúng tôi có nhiệm vụ phát hiện và cùng các đồng chí phòng ngừa, phòng tránh là chính, mọi cái kiểm tra tôi đã vào biên bản mời đồng chí ký.

(Lúc này cô Đẹp có chuông điện thoại nên ra ngoài)

Phí

Rất nhanh rút trong cặp ra một phong bì dúi vào tay đồng chí cảnh sát.

Phí

- Tôi xin hứa sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất ạ. Gọi là có chút… đồng chí vất vả từ sáng tới giờ…

Định

- Anh cất đi chúng tôi làm nhiệm vụ mà.

Phí

- Thì đây là bồi dưỡng thôi.

Định

- Anh cất đi. Các anh vi phạm đã cho một tháng để sửa chữa và thay thế mà các anh vẫn không làm, về chúng tôi biết báo cáo thế nào với cấp trên…

Phí

- Tôi sẽ cho làm ngay, cho làm ngay ạ.

Định

- Lần kiểm tra trước anh cũng đã nói thế !

Phí

- Khổ lắm công nhân thì ít, đồng chí thông cảm là chúng tôi cũng muốn sửa ngay, nhưng chưa có người.

Định

- Tôi cũng hiểu cho các anh nhưng các việc khẩn cần làm trước ta phải triển khai trước chứ ạ… Đấy là những cái cần làm thêm, còn những việc sửa ví dụ như dây điện mà không tải được lượng điện tiêu thụ thì rất nguy hiểm, còn Rơ le, A tô mát còn có thể thay được… lan can của các ban công chúng tôi đợt trước cũng đã kiến nghị các anh, phải làm cao thêm ít nhất là 30 phân nữa để đảm bảo an toàn nhưng các anh cũng chưa triển khai…

Phí

- Vâng vâng cũng sẽ khắc phục ngay.

Định

- Yêu cầu anh ký vào biên bản này.

Phí

- (Rút ra một phong bì nữa đưa cho anh cảnh sát). Thôi tôi xin hứa lần này anh cho một tháng nữa để tôi khắc phục ạ.

Định

- Anh cất đi, không tôi lập biên bản về việc hối lộ người thi hành công vụ đó.

Phí

- Vâng. Thằng tổ trưởng bảo vệ đây là người nhà tôi mà.

Định

- Là ai tôi thấy không quan trọng, cái quan trọng nhất là các anh hãy nghĩ đến tính mạng của dân khi họ bỏ tiền mua chung cư của các anh, họ cần được an toàn ở mức cao nhất !

Phí

- Đồng chí bảo vệ ra mời chị tổ trưởng vào để tôi đọc biên bản và cùng ký.

Bảo vệ

- Vâng ạ (Bảo vệ chạy ra ngoài).


(Phí lại rút một tờ phong bì nữa rồi đứng lên nhét vào túi cảnh sát, đồng chí cảnh sát bỏ ba chiếc phong bì lên bàn và nói).

Định


- Nếu anh không cất đi tôi sẽ lập biên bản thật đó. Chúng tôi không bán sự an toàn của con người với bất kỳ giá nào !


(Phí cầm phong bì đút vô cặp… Lúc này Bảo vệ cùng Tổ trưởng Tòa nhà vào đi cùng là một người ăn mặc thường phục dáng vóc khỏe mạnh chững chạc).

Người vừa vào


- Chào đại gia.

Phí


- Chào ông. Đây sao ông lại đến chơi thế này.

Định


 Anh ạ.

Phí

 


- Giới thiệu với đồng chí Định đây là Đông bạn học, rồi cùng quê, cùng huyện, cũng là Cảnh sát đó… ủa sao nay Rồng đến nhà Tôm không báo trước để tiếp đón… Còn giới thiệu với Đông đây là đồng chí Định Cảnh sát bên Phòng cháy chữa cháy sang kiểm tra bọn tớ.

Đông


- Các ông cứ làm việc đi.

Phí


- Làm việc xong rồi đang chuyện tào lao thôi.

Đông


- Chuyện tào lao gì vậy ?

Định


- Báo cáo Thủ trưởng, dạ Thủ trưởng quen anh Phí đây ạ.

Đông


- Quen thì sao, mà không quen thì sao ?

Định


- Dạ sau khi kiểm tra xong em có lập biên bản đang định ký, mời Thủ trưởng xem qua biên bản ạ.


(Đang cầm tờ biên bản đọc).

Phí


- Ơ thế ra ông.

Định


- Dạ xin giới thiệu với mọi người đây là Phó Thủ trưởng của phòng chúng tôi ạ.

Phí


- Trời ơi thế thì tốt quá rồi. Cũng phải đến hơn một năm mới gặp đấy nhỉ? Từ cái hôm về họp ở huyện mình đó.

Định


- Cũng xin giới thiệu anh Đông là Trung tá về lãnh đạo Phòng cháy chúng tôi được ba tháng rồi ạ.

Phí


- Tốt quá chúc mừng cậu. Lúc nào anh em mình, à hay hôm nay đi tớ gọi cho mấy thằng bạn cũ nữa, cả anh Định đây đi làm bữa nhậu… lâu lâu mới gặp… Chắc về quận này thay ông Thư sắp về hưu chứ gì?... Chúc mừng, chúc mừng nhé.

Định


- Anh Phí đoán giỏi quá đấy ạ.


(Đông đọc xong tờ biên bản trả lại cho Định rồi nói)

Đông


- Hôm nay anh em chia nhau đi kiểm tra các nơi hết, tôi lại có việc riêng nên không mặc cảnh phục mong mọi người thông cảm.

Phí


- Người nhà cả mà.

Đông


- Lẽ ra không bận việc riêng thì tôi và đồng chí Định đã đến đây từ sớm để cùng các đồng chí kiểm tra và khắc phục những vấn đề còn tồn tại ở chung cư này.

Định


- Dạ.

Đông


- Tôi vừa đọc biên bản đồng chí Định lập, thấy không khác gì mấy so với hai biên bản trước…

Định


- Dạ thưa thủ trưởng đã đọc ạ.

Đông


- Lần thứ nhất lập biên bản nhưng nhắc nhở để Chủ đầu tư khắc phục, lần thứ hai phạt mang tính hình thức và Chủ đầu tư hứa sau một tháng sẽ khắc phục…

Định

- Dạ thì ra Thủ trưởng đã xem đọc kỹ hồ sơ gốc ở phòng rồi ạ.

Đông


- Chung cư đã đưa vào sử dụng gần ba năm mà còn bao nhiêu việc cần làm ngay thế này thì thật là bên các anh thiếu sót một, chúng tôi thiếu sót mười.

Phí


- Vâng cùng anh em, Đông cứ góp ý đi.

Đông


- Đây là những thiếu sót không được phép kéo dài, vì an toàn tính mạng của người dân ở chung cư, tôi đến đây cũng đã gần hai tiếng, chỉ nhìn qua, rồi hỏi qua dân ở đây tôi đã thấy rất nhiều vấn đề mà trong biên bản đồng chí Định còn chưa đưa vào…

Định


- Dạ xin ý kiến Thủ trưởng ạ.

Đông


- Rất hoan nghênh Chủ đầu tư sửa chữa chỗ để xe cho bà con… Tôi chỉ thấy qua mấy tháng làm được mỗi việc đó, còn hậu quả chập điện ở cầu dao tầng năm hãy còn đó, vẫn chưa khắc phục.

Phí


- Thực ra bạn thông cảm chung cư còn 30% dân chưa đến ở… với lại còn đến 20% là bọn mình chưa bán được hết.

Đông


- Cái đó không quan trọng với chúng tôi anh ạ. À còn một việc nữa mà Định cũng chưa đưa vào biên bản, là cái đường ống đổ rác các anh thiết kế làm quá thấp, vậy rất nguy hiểm khi hành lang, là nơi các cháu rất hay chơi đùa nô nghịch… Còn trong biên bản có ghi là phải làm thêm cái nắp là đúng rồi, nhưng tôi bổ xung thêm là phải xây cao hơn lên nữa để các cháu không thể với tới cái mép của đường ống đổ rác đó được…

Định

- Dạ em sẽ bổ xung thêm ạ.

Đông


- Còn biên bản này đầy đủ mà những việc ông cần phải khắc phục ngay đấy ông Phí ạ.

Phí


- Thì tôi cũng đang khắc phục…

Đông


- À còn việc nữa tôi cũng tí quên, là hai cái cột nước cứu hỏa ở dưới đường ông cũng cho chuyển vào vị trí giữa của tòa nhà… nếu để ở đó là góc cua không có lợi cho giao thông và không thuận tiện cho cứu hỏa khi xẩy ra hỏa hoạn…

Định


- Dạ em sẽ vào biên bản ạ.

Đông


- Còn chị đây đại diện cho dân của chung cư, thế chị đã nhớ số điện thoại báo cháy của dân cứu hỏa chúng tôi chưa ạ.

Đẹp

- Tôi nhớ chứ 113.

Phí


- Không phải bà ơi là… là bao nhiêu tôi cũng vừa quên…

Đông


- Đó rất đơn giản vậy nhưng mọi người còn không nhớ thì sao ạ.

Bảo vệ


- Tôi có ghi ở phòng trực dưới nhà rồi hình như là…

Đông


- Nếu dân cư của ta không họp được hàng tuần, thì cố gắng hàng tháng, hàng quý, chị cũng nên cho họp để giao lưu và có thể một quý, chị mời chúng tôi xuống để phổ biến cho bà con cách phòng tránh cháy nổ và cứu hộ cứu nạn. Vì chung cư có rất nhiều sự cố, mà nếu mình biết trước ngăn chặn, phòng tránh là tốt nhất chị ạ.

Bảo vệ


- À… tôi nhớ ra rồi gọi cho cứu hỏa là 114

Đông


- Vậy đúng rồi, nhưng đợi anh nhớ ra thì cháy nổ cũng không còn gì để cứu nữa anh ạ ha… ha…

Bảo vệ


- Vâng nhiều cái chúng tôi vẫn còn chưa biết… Ví dụ như hôm rồi cháy cái xe máy lại cứ lấy nước phun càng cháy thêm, phải cát hay vật khô mới trị được xăng dầu chứ ạ.

Đông


- Anh chị nên nhớ là 114 không chỉ gọi cho chữa cháy mà còn là số gọi cho cứu hộ cứu nạn nữa ạ.

Đẹp


- Đấy anh không nói chúng tôi cứ nghĩ sẽ chỉ có chữa cháy… Vâng xin hứa với anh tôi sẽ thường xuyên cho dân họp và mời các anh xuống nói chuyện, để nâng cao tinh thần quan trọng của phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn…

Đông


- Chúng tôi sẵn sàng… Đây là số điện thoại của hai chúng tôi chị gọi lúc nào cũng được, chúng tôi sẽ xuống ngay với mọi người để cùng nhau trao đổi cho cuộc sống đỡ bị những nguy cơ không mong muốn, làm ảnh hưởng đời sống và tính mạng của chúng ta.

Định


- Dạ thế còn biên bản.

Phí


- Tôi cũng biết những sai sót của chúng tôi, mong Đông và đồng chí thể tất cho lần này, ngay ngày mai tôi xin hứa sẽ cho triển khai để dần dần hoàn thiện.

Đông


- Chung cư đã đi vào hoạt động ba năm, cùng với việc là ba năm dân ở đây sống trong sợ hãi, thế ý đồng chí Định thế nào ?

Định


- Thưa thủ trưởng tôi đã viết biên bản phạt Chủ đầu tư ở mức cao nhất để thúc đẩy tiến trình sửa chữa và hoàn thiện những mối nguy hiểm cho cư dân đang sinh sống ở đây ạ.

Đông


- Thế ý của ông Phí thế nào ? chịu không ?

Phí


- Tôi cũng nói nhiều rồi… Đông và đồng chí nới nới tay để chúng tôi lo liệu… chứ thực ra…

Định


- Nhưng đã ba lần rồi chúng tôi đợi bên anh cộng tác nhưng anh không có chuyển biến gì… Hơn nữa Thủ trưởng của chúng tôi cũng đã đọc kỹ những biên bản lần trước.

Phí


- Thôi tôi xin lần này là lần cuối đi…

Định


- Chậm ngày nào là chúng tôi rất lo cho dân ngày đó anh ạ… Nhiều lần gọi điện nhắc nhở các anh còn không nghe máy.

Phí


- Nếu làm to chuyện thì làm sao chúng tôi bán hết số phòng còn lại được ạ, thôi Đông nghĩ tình bạn và anh cũng đỡ cho lần này chứ phạt là đúng đấy ạ.


(Lúc này bỗng khói xộc vào phòng khách cùng với tiếng hô hoán ầm ĩ ở bên ngoài vọng vào, tất cả mọi người trong phòng chạy túa ra… Đèn tắt có tiếng còi hú của xe cứu thương… Một lát khói tan dần… Đông và Định quần áo xộc xệch, Phí cũng như vừa chui từ đống than ra… Mọi người vừa phủi bụi vừa chấn chỉnh lại quần áo…).

Đông


- Đấy ông thấy chưa ? Việc tuy rất nhỏ may mà cháu nó rơi vô đường ống thoát rác từ tầng thấp , chứ nếu rơi từ tầng cao thì sao mà cứu được nữa…

Phí


- Vâng tôi sẽ cho xây ngay, xây ngay… chỉnh sửa luôn và làm nắp đậy cẩn thận…

Bảo vệ


- Cái thằng này nó là chúa nghịch nhất cái chung cư này đó, vô ý thức ấy mà…

Định


- Trẻ con thì cháu nào cũng hiếu động, chúng nó vô ý thức nên ta phải có ý thức bảo vệ các cháu chứ ạ.

Đẹp


- Nó bỏng thế có nặng không các đồng chí.

Định

- Cũng nặng đấy ạ.                            

Bảo vệ


- Nghịch thế nào mà lại rơi từ tầng hai xuống đống rác… Mà nhắc nhở mãi rồi chứ không đâu… Không ai được vất vật đang cháy vào nơi đựng rác… Thế mà loáng cái mới sáng ra đã đầy than tổ ong với gỗ ở đâu mà vất xuống lắm thế chứ…

Đẹp


- Cũng may là có hai anh Công an ở đây, biết cách sơ cứu chữa bỏng cho cháu nó chứ chúng tôi thì chịu.

Bảo vệ


- Đúng đấy ơn hai anh nhiều.

Phí


- Thôi đồng chí đưa tôi, tôi ký, tôi ký ngay đây. Trách nhiệm là chúng tôi, chúng tôi xin chịu hết. Cảm ơn các đồng chí đã nhắc nhở…May hôm nay có hai đồng chí ở đây cứu cháu bé ,nếu không chúng tôi không biết làm thế nào… Tôi xin họp ngay hội đồng quản trị, xin sửa ngay đây. Cảm ơn, cảm ơn các đồng chí phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhiều lắm ạ.

Hết

Tác phẩm tham gia “Cuộc vận động sáng tác VHNT về lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH”

Người Hà Nội

https://nguoihanoi.com.vn/phong-va-tranh_269614.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)