Bát Mọt là xã vùng sâu biên giới thuộc địa phận huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, là khu vực gánh chịu hậu quả nặng nề của đợt mưa lụt đầu tháng 10 vừa qua.
Ngày 21/10/2017 vừa qua nhóm Thiện nguyện Vòng Tay Yêu Thương (Thanh Hóa) đã tổ chức Chương trình thiện nguyện đồng hành cùng đồng bào bị thiên tai - lũ lụt tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa với sự đồng hành và ủng hộ của: Công ty TNHH Đông Tiến, Hiệp hội Điện lạnh - Điện tử Thanh Hóa, các tình nguyện viên và các nhà hảo tâm đã vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt.
Sau đây là chùm ảnh mà nhóm phóng viên báo Người Hà Nội đi cùng đoàn ghi lại:
Sau hơn 2 giờ di chuyển từ khu Kinh tế Nghi Sơn, chúng tôi đã dừng chân tại xã Bái Thượng, huyện Thọ Xuân
Tuyến Quốc lộ 47 từ Thị trấn Thường Xuân đi xã Bát Mọt tuy đã được nhà nước mới đầu tư làm đường nhựa, nhưng do đợt mưa lụt vừa rồi, rất nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng làm đoàn chúng tôi phải rất khó khăn khi đi qua đoạn đường này
Nhiều đoạn đường đèo dốc quốc lộ 47 thuộc huyện Thương Xuân bị sạt lở rất nặng nề
Chỉ còn hơn 2km nữa là chúng tôi đến trung tâm xã Bát Mọt
Sau 3 giờ di chuyển đường rừng từ thị trấn Thường Xuân, đoàn chúng tôi đã có mặt tại Làng Chiềng, xã Bát Mọt dân cư nơi đây chủ yếu là người dân tộc Thái sinh sống.
Những người dân Làng Chiềng, xã Bát Mọt đang tập trung tại nhà văn hóa thôn vừa bị lũ quét tan hoang
Đập vào mắt chúng tôi là cảnh ngồi làng bị tàn phá sau cơn lũ quét
Công trình giao thông liên thôn được đổ bể tông, bị hư hỏng nặng
Hoa màu bị mất trắng, cánh đồng của người dân Bát Mọt chỉ còn đất đá trơ trọi sau cơn lũ
Công trình cấp nước sạch cho dân làng chỉ còn lại là một đống đất đá đổ nát
Những người phụ nữ dân tộc Thái đang phải oăn mình khắc phục hậu quả của thiên tai
Những trẻ em dân tộc Thái đang ngơ ngác trước xự xuất hiện của đoàn tình nguyện
Những món quà các em được nhận từ đoàn tình nguyện
Những ngôi nhà của người dân trở thành đống đổ nát
Ngôi nhà mới đang được xây cất sau cơn lũ
Những phần qùa đầu tiên bao gồm lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết được đoàn chúng tôi trao tặng cho bà con Bát Mọt.
Niềm vui và những nụ cười rạng rỡ của các tình nguyện viên nhóm "Vòng Tay Yêu Thương" khi được chia sẽ khó khăn với người dân nơi đây
Bà con rất háo hứng lựa chọn những bộ quần áo mới nguyên tem do các tiểu thương Chợ Còng - huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa ủng hộ
Theo Người Hà Nội