1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn học
  4.  › 
  5. Thơ

Bài thơ ''Viết tặng em Phan Tấn Tài'' của tác giả Đào Tiến

30/08/2021
Ngày 2/8, Thượng úy Phan Tấn Tài (Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Quận 6, CATP Hồ Chí Minh) đã hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Sự hy sinh của đồng chí Phan Tấn Tài là sự mất mát to lớn đối với gia đình, người thân, lực lượng Công an quận 6 nói riêng và CATP Hồ Chí Minh nói chung. Tạp chí Người Hà Nội xin giới thiệu bài thơ: Viết tặng em Phan Tấn Tài của Nhà thơ Đào Tiến.

Em đi rồi đi mãi phải không em?

Đêm Sài Gòn vắng bước chân vội vã

Tiếng lá thì thầm thổn thức tiếc thương

Đồng đội bên em mắt quầng rơi lệ

Nối thời gian chiến dịch trắng đêm

Bao ngày đói bụng réo sôi ùng ục

Thèm được ôm con, hôn vợ cháy lòng..

Ôi những khát khao đời thường vô giá

Là bình yên hạnh phúc thường ngày

Em đã ra đi vì trách nhiệm vẻ vang

Người chiến sĩ quên mình chống dịch

Không một lời thở than

Không một lời oán trách

Chỉ mong sao hết dịch là mừng

Phút cuối cùng em thì thầm nho nhỏ

Vợ hãy thay mình nuôi con em nhé

Nhớ chăm lo cho cả gia đình...

Đồng đội ơi xin đừng rơi lệ

Em mỉm cười ....vĩnh biệt ra đi./.

 

Thượng úy Phan Tấn Tài là con trai trong gia đình có 3 con, còn độc thân, hiện đang sinh sống cùng cha mẹ. Kể từ khi Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Tài đã trực chiến tại đơn vị 24/24, không quản ngại khó khăn, gian khổ để cùng các lực lượng chức năng tham gia thực hiện công tác phòng ngừa và ngăn chặn dịch Covid-19 trên địa bàn quận 6. Ngày 2-8, Tổ tuần tra liên phường gồm 4 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh.Trên đường tuần tra, Tổ công tác phát hiện một thanh niên ra đường không cần thiết, vi phạm quy định phòng, chống dịch. Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra giấy tờ, phát hiện nghi vấn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an phường 11, quận 6 để giải quyết. Trên đường đi, đối tượng không chấp hành, phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, Võ có dấu hiệu ép xe khiến xe của Thượng úy Phan Tấn Tài lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân trên đường Lò Gốm, phường 8, quận 6. Đồng chí Phan Tấn Tài được đưa đi cấp cứu nhưng đến 21 giờ 30 phút cùng ngày không qua khỏi.

Ngày 4-8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Quyết định số 1417/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Chiến công. Theo Quyết định, truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại úy Phan Tấn Tài, đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Người Hà Nội

http://nguoihanoi.com.vn/bai-tho-viet-tang-em-phan-tan-tai-cua-tac-gia-dao-tien_267809.html

 

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)