1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn học
  4.  › 
  5. Tản văn - Tùy bút

Tây Bắc - ''Điểm đến của tình yêu''

12/05/2021
Nằm chênh vênh trên dãy Hoàng Liên Sơn, chung quanh là cánh rừng nguyên sinh, thác Trái tim như vẫn rì rầm đêm ngày câu chuyện về tình yêu son sắt của đôi trai gái người H’Mông. Tò mò và xúc động, ai lên mảnh đất Tây Bắc cũng muốn đặt chân đến nơi được gọi là “Điểm đến của tình yêu” này.

Ta yêu say đắm những mùa hoa lạ nở rộ trên những cung đường Tây Bắc, yêu hương ngọt nồng của thảm lúa vàng ươm đang vào vụ và đôi khi chợt thấy yêu những khúc giao mùa đỏng đảnh chốn non cao. Nhưng có lúc lòng bỗng bồi hồi nhớ về một Tây Bắc bồng bềnh sương khói, một Tây Bắc lãng đãng như nhớ thương tuôn theo những sợi chỉ mây giăng mắc khắp đại ngàn. Dường như đó là lúc mảnh đất miền cao ấy đẹp một cách thuần nguyên nhất, để ta cứ ngỡ rằng mình đang lạc bước trong bức tranh thủy mặc mê động lòng người, chỉ muốn mãi chìm lẫn trong không gian đầy thơ ấy, bỏ lại nhân sinh mệt mỏi bên lề.

Thu là mùa đẹp nhất để bắt đầu khám phá những cung đường núi cao. Chẳng thế mà những giải chạy marathon ở khắp Tây Bắc thường chọn thời điểm mùa lúa chín, hay khi sương mù chớm đông giăng mắc để khởi động chương trình. Ở bản Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ, Lai Châu), mùa thu còn là mùa thu hoạch thảo quả. Loại dược liệu quý của Tây Bắc này sống trong một môi trường khá đặc biệt, chỉ sinh trưởng và ra quả nếu được trồng dưới những tán cây lớn trong rừng nguyên sinh. Trên đường đi theo những người bản Sin Suối Hồ tìm những chùm thảo quả chín đỏ trong rừng, du khách thường được nghe kể về một câu chuyện tình yêu đẹp gắn với thác Trái tim. 

Ngọn thác ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ, uốn lượn giữa núi non điệp trùng được người dân địa phương xem như minh chứng cho tình cảm thủy chung của đôi trai gái. Chịu cảnh chia lìa vì chiến trận, cô gái nghe tin chàng trai đã hy sinh thì khóc than tới mức hóa thân thành thác nước. Chàng trai chiến thắng trở về, vì đau buồn trước sự ra đi của người yêu cũng biến thành tảng đá hình trái tim nằm ngay giữa thác nước.

Cũng vì câu chuyện tình yêu ấy mà ngọn thác hoang sơ giữa núi rừng Tây Bắc trở nên hữu tình, nên thơ hơn. Những đôi trai gái yêu nhau thường đến đây, cùng nhau uống nước ở thác với ước nguyện sẽ được bên nhau trọn đời trọn kiếp. Nhờ tình yêu dẫn lối, ai nấy đều cảm thấy đường vào rừng, xuống bản bốn mùa đều đầy chất thơ. Dù đó là mùa xuân bạt ngàn hoa địa lan, mùa hè đắm mình trong làn nước mát, mùa thu rong ruổi săn mây hay mùa đông quây quần trong những nếp nhà trình tường ấm cúng. 

Câu chuyện về tình yêu sẽ còn được những người H’Mông ở Sin Suối Hồ kể lại trong buổi chợ phiên thứ bảy hằng tuần. Những người khách quây quần bên bếp lửa đợi thưởng thức chén trà shan tuyết ấm nóng và ngắm nhìn những đôi trai gái đang trò chuyện cùng nhau dưới những tán đào cổ thụ. Những mối tình đẹp sẽ trở thành “gia vị” để du khách thêm yêu mảnh đất này.

Dường như ở bất nơi đâu trên mảnh đất Tây Bắc xa xôi ấy, ta đều có thể tìm thấy những khoảng khắc mây bạc sương ngàn. Vậy nên, cứ mỗi khi có dịp lên Tây Bắc trong những ngày mây giăng ngập lối, sương phủ kín đồi, người ta lại dành trọn từng khoảnh khắc để ngắm vẻ tuyệt diệu của đất trời miền cao đang chìm lẫn trong ảo ảnh mông lung. Có ngược lạc bước Sapa mờ nhân ảnh. Có kẻ lên tận Fansipan để ngắm những dòng sông mây đang cuộn chảy. Người lại về Sìn Hồ để đắm chìm trong những thung lũng rợp bóng mây bay.

Môi trường & Xã hội
https://moitruongvaxahoi.vn/tay-bac-diem-den-cua-tinh-yeu-1591861480.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)