Đoàn người ngồi đợi tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh để trở về quê nhà.
Đoàn người thực hiện đăng ký, kiểm tra thông tin trước khi lên máy bay.
Không ai bảo ai, lặng lẽ, xếp hàng để được mau trở về.
Có nhiều trẻ em từ 0 - 12 tuổi, gần 200 cháu theo bố mẹ trở về quê hương.
Đây có lẽ, đây là trải nghiệm đặc biệt nhất đối với các em và bố mẹ trên hành trình trở về quê hương nhiều kỷ niệm nhất trong đời.
Chuyến đi sẽ mang đến cho các em, sự an tâm và bình yên!
Đôi mắt như biết nói, chào tạm biệt Sài Thành hoa lệ, hẹn ngày gặp lại!
Sau này bố sẽ kể cho em nghe, quê hương của mình thật đẹp, tình người thật ấm áp giữa những khó khăn.
Các con cứ hồn nhiên với tuổi thơ, khó khăn còn lại để bố mẹ lo nhé!
Đội ngũ tiếp viên hàng không BamBoo AirWays chào đón hành khách lên máy bay.
Tàu bay nhãn hiệu VN - A226 tại sân đỗ Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài trong lúc hành khách xuống tàu.
Một bé khát sữa được tiếp viên hàng không BamBoo AirWays hỗ trợ pha sữa.
Công dân Bắc Giang đợi lấy hành lí kí gửi tại băng tải, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Hà Nội chiều 05/9/2021.
Đại diện huyện Lục Ngạn chờ đón công dân huyện trở về tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.
Đại diện huyện Hiệp Hòa chờ đón công dân huyện trở về.
Nhóm cán bộ huyện Việt Yên (Bắc Giang) có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) để chuẩn bị đón công dân về khu cách ly tập trung của địa phương.
Nguồn kinh phí để đưa công dân về quê được trích từ nguồn quỹ vận động chống Covid - 19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, các nhà hảo tâm, Hội đồng hương Bắc Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.
Theo Nguyên Khánh/Doanh nghiệp & Thương hiệu
https://doanhnghiepthuonghieu.vn/chuoi-hinh-anh-xuc-dong-don-cong-dan-bac-giang-tro-ve-duoc-ghi-lai-tren-chuyen-bay-cua-hang-hang-khong-bamboo-airways-p33926.html