1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn nghệ
  4.  › 
  5. Nghệ thuật

Giải Cánh diều 2019... lặng gió?

21/05/2020
Vì dịch Covid-19 nên giải Cánh diều 2019 không thể tổ chức lễ trao giải có thảm đỏ tại những nhà hát sang trọng mà chỉ có thể lặng lẽ trao thưởng quy mô nhỏ được chia ở hai miền Nam - Bắc. Thế nhưng, dường như lặng lẽ là thế song không hẳn giải Cánh diều 2019 đã lặng gió...

Bộ phim truyền hình “Về nhà đi con” xứng đáng được vinh danh tại giải Cánh diều 2019.

“Về nhà đi con” - xứng đáng!

Có lẽ, hiếm bộ phim truyền hình nào  được xướng tên nhiều như thế ở các giải thưởng có hạng mục phim truyền hình như bộ phim “Về nhà đi con” trong suốt hai năm qua. Sau những: Bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho các nghệ sĩ, giải thưởng phim truyền hình ấn tượng của VTV Awards 2019, giải Đặc biệt của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39, giải Mai Vàng 2019, giải thưởng của WeChoice Awards 2019 thì “Về nhà đi con” tiếp tục được giải Cánh diều 2019 của Hội Điện ảnh Việt Nam xướng tên: Cánh diều Vàng, giải Đạo diễn xuất sắc nhất và giải Diễn viên triển vọng.

“Về nhà đi con” giành những giải thưởng ấy thật xứng đáng khi là bộ phim “gây bão” màn ảnh nhỏ trong suốt năm 2019, từ chính truyện cho đến ngoại truyện. Phim được phát trên VTV1 (tháng 4 đến tháng 8) sau đó phát lại trên VTV3 (từ tháng 9 đến tháng 11) cũng như phát online trên VTV giải trí mà vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả. Thực ra, câu chuyện mà “Về nhà đi con” kể không có gì mới, câu chuyện xoay quanh cuộc sống của gia đình ông Sơn với 3 cô con gái Thu Huệ, Anh Thư và Ánh Dương. Vẫn là những câu chuyện rất đỗi dung dị và đời thường về hôn nhân, tình yêu, tình bạn, chị dâu - em chồng... nhưng “Về nhà đi con” lại có một “chìa khóa” của riêng mình khi giải mã những vấn đề đó. Đó là, điểm tựa của tình yêu thương. Từ người bố đơn thân như ông Sơn dẫu cách dạy dỗ con có đúng, có sai nhưng ông luôn là bến đỗ cuối cùng với lời gọi: “Về nhà đi con!”. Đến cả những đứa con của ông Sơn, có thể mỗi người gặp mỗi hoàn cảnh nhưng từ bến đỗ yêu thương ấy họ cũng luôn biết nuôi dưỡng tình yêu gia đình. Ở “Về nhà đi con”, khán giả như thấy lòng mình thêm ấm áp trước những hình ảnh bố con ông Sơn dù gặp sóng gió vẫn luôn quần tụ, bao bọc. Thậm chí, có lẽ không ít người chạnh lòng khi ngẫm về cuộc sống hôm nay còn đó những ích kỷ, lạnh lùng mà thiếu vắng lòng bao dung, vị tha, yêu thương trong mỗi gia đình…

“Hạnh phúc của mẹ” - vướng hoài nghi...

Ở hạng mục phim truyện điện ảnh, “Hạnh phúc của mẹ” đã được xướng tới 7 giải thưởng của hạng mục này: Cánh diều Vàng, Biên kịch xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Âm thanh xuất sắc, Nữ chính xuất sắc, Diễn viên triển vọng của giải Cánh diều 2019. Sự vinh danh đó đã khiến công chúng bất ngờ, thậm chí còn đưa ra hoài nghi: Có hay không chuyện mua giải cho “Hạnh phúc của mẹ”?

Không khó để lý giải vì sao “Hạnh phúc của mẹ” (đạo diễn Huỳnh Đông) lại bị vướng tin đồn như thế. Cũng vì, khi được công chiếu hồi tháng 3/2019, “Hạnh phúc của mẹ” không phải là phim tạo dấu ấn về doanh thu phòng vé, nếu không nói là thất bại. Tất nhiên, thất bại phòng vé này có phần liên đới đến chuyện hai diễn viên Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn trước đó lùm xùm với các chiêu trò PR cho phim của mình. Thế nhưng, “Hạnh phúc của mẹ” vẫn “vượt mặt” “Hai Phượng”, “Mắt biếc” - hai phim có doanh thu phòng vé cao và đều là những phim được cho là chất lượng không tồi.

Theo như đánh giá của Trưởng ban giám khảo giải Cánh diều 2019 - đạo diễn, NSND Thanh Vân, “Hạnh phúc của mẹ” ghi điểm lần này vì “bộ phim mang được xúc cảm cho ban giám khảo”. Theo đó, bộ phim chọn được đề tài mang tính xã hội rất cao khi kể về câu chuyện bà mẹ tên Tuệ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để nuôi cậu con trai tự kỷ nên người. Câu chuyện này đã được đạo diễn chuyển tải khá hài hòa, trọn vẹn, với thông điệp nhẹ nhàng, sâu sắc cùng với diễn xuất truyền cảm của Cát Phượng (mẹ Tuệ) và diễn viên nhí Huy Khang (Tim). Tuy nhiên, nhiều người trong giới điện ảnh cho rằng, “Hạnh phúc của mẹ” không có gì mới trong ngôn ngữ điện ảnh. Nếu cứ tiếp tục chấm giải theo những tiêu chí cũ như thế thì giải Cánh diều sẽ khó lòng khuyến khích được nỗ lực của các nhà làm phim dám đột phá sáng tạo.

 Ở hạng mục phim truyền hình, “Về nhà đi con” giành Cánh diều Vàng, “Hoa hồng trên ngực trái” giành Cánh diều Bạc. Ở hạng mục phim truyện điện ảnh, “Hạnh phúc của mẹ” giành Cánh diều Vàng, “Hai Phượng” và “Truyền thuyết quán tiên” giành Cánh diều Bạc. Các diễn viên: Hồng Diễm, Ngọc Quỳnh, Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng giành giải nam - nữ chính xuất sắc. Ban tổ chức trao giải diễn viên triển vọng cho 3 diễn viên: Bảo Hân, Huy Khang, Ngân Chi. Tuy nhiên ban tổ chức đã phải xin lỗi diễn viên nhí Ngân Chi vì trước đó đã nhầm tên của diễn viên này với diễn viên Oanh Kiều mà theo đạo diễn, NSND Đặng Xuân Hải - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam là do: “nhà sản xuất gửi thông tin về phim chỉ có tên Oanh Kiều chứ không có tên Ngân Chi". Sự cố này càng khiến giải Cánh diều 2019 trở nên không lặng gió chút nào.

Miên Thảo/Người Hà Nội

http://nguoihanoi.com.vn/giai-canh-dieu-2019-lang-gio_261240.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)