PV Minh Vỹ chụp hình cậu bé người Jrai mưu sinh tại núi lửa Chư Đăng Ya.
Mùa này, dã quỳ đua nhau khoe sắc khắp các triền đồi và những cung đường tại Tây Nguyên. Nhưng có lẽ dã quỳ tại làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai là một trong những nơi đẹp nhất.
Bởi vậy mà chính quyền nơi đây đã tổ chức hẳn Lễ hội hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya thường niên, đã thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham gia từ năm 2017 đến nay.
Con đường lên núi lửa Chư Đăng Ya tràn ngập dã quỳ.
Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên Lễ hội hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya không tổ chức. Dù vậy vẫn có rất đông khách du lịch đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang dại khó cưỡng của loài hoa mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này.
Dưới đây là chùm ảnh: Người và hoa dã quỳ dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya của nhà báo Nguyễn Minh Vỹ - Phóng viên thường trú Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu tại Gia Lai.
Cô gái người Bana đến từ huyện K'Bang lên chụp hình tại Chư Đăng Ya.
Tranh thủ ngày chủ nhật, hai bạn trẻ người Bana lên vùng đất người Jrai chụp hình lưu niệm.
Em Siu Phúc- học sinh lớp 6 người Jrai hái những bông hoa dã quỳ xâu thành từng vòng bán cho du khách.
Mỗi vòng hoa đội lên đầu có giá 10.000 đồng.
Trung bình mỗi ngày Siu Phúc bán được 10 đến 15 vòng hoa dã quỳ.
Em Thái Thị Diệu Linh- học sinh lớp 4 cũng tranh thủ bán những vòng hoa dã quỳ để du khách chụp hình lưu niệm.
Theo Minh Vỹ/DNTHNT
https://doanhnghiepthuonghieu.vn/nguoi-va-hoa-da-quy-duoi-chan-nui-lua-chu-dang-ya-p35568.html