1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Xã hội

Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thăm hỏi, tặng quà các thương binh

01/08/2019
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), ngày 31/7/2019, Ban liên lạc Công an Chi viện chiến trường miền Nam đến thăm hỏi, động viên và trao quà các thương binh - là hội viên của Ban liên lạc Công an Chi viện chiến trường miền Nam tại Hà Nội.

Đoàn tới thăm Đại tá Nguyễn Văn Hiến (thứ tư từ trái sáng) mới trải qua hai lần tai biến

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta đã giành được thắng lợi to lớn như lời của Bác Hồ kính yêu trước lúc đi xa: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Để có được thành công đó, không thể không kể đến những chiến công vẻ vang của lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam. Các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã không ngại hiểm nguy, chiến đấu ngoan cường góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó có thể kể đến các sự kiện như: "Tết Mậu thân" 1968, hay đỉnh cao là chiến thắng Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 và hàng trăm, hàng ngàn chiến công thầm lặng,... tất cả đều có sự tham gia trực tiếp trên các lĩnh vực An ninh, Tình báo... của đội ngũ cán bộ Công an chi viện từ 1954 đến ngày chiến thắng thống nhất đất nước 30/4/1975.

Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Đào Trọng Hùng, Phó ban liên lạc thăm hỏi, động viên Đại úy Vũ Văn Thống (bên phải ảnh) thương binh 2/4, hiện nay vẫn còn mảnh đạn ở đầu và phổi

Riêng trong kháng chiến chống Mỹ, Bộ Công an đã chi viện 11.294 cán bộ công an vào miền Nam để xây dựng lực lượng an ninh nòng cốt cho toàn miền Nam. Trong đó đã có 909 người hy sinh và nhiều người sau khi hòa bình lập lại cũng bị di chứng chiến tranh do tù đày, nay thường xuyên ốm đau bệnh tật. Nhiều người vẫn mang trong mình những mảnh đạn ở đầu ở cổ, có người trải qua nhiều cơn tai biến hành hạ đến liệt nửa người...

Đoàn đến thăm Đại úy Đỗ Mỹ Tựa, hiện đang liệt nửa người sau tai biến

Trung úy Mai Văn Hùng (thứ tư từ trái sang) kể về vết đạn xuyên từ mặt ra sau đầu

Mất đi sức lao động, người cựu binh trở lại với cuộc sống sau chiến tranh hết sức khó khăn. Để chống chọi lại với những cơn đau giày vò thân xác, những thương binh đã phải vươn lên bằng nghị lực phi thường, trở thành những tấm gương sáng động viên con cháu, người thân, gia đình và xã hội. 

Nhằm tri ân đến lực lượng Công an Chi viện chiến trường miền Nam đã có những hi sinh, cống hiến to lớn ấy, đại diện Ban liên lạc Cán bộ Công an Chi viện chiến trường miền Nam do Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Đào Trọng Hùng, Phó ban liên lạc làm Trưởng đoàn cùng hội viên trong Ban liên lạc và bà Lê Mai Hương – Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Top Queen Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các thương binh và gia đình.

Đoàn đến thăm Đại tá Nguyễn Công Trượng (thứ ba từ trái sang), thương binh ¾, nay tuổi cao sức yếu

Qua đây, Ban liên lạc Cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam cũng mong nhận được nhiều hơn sự quan tâm từ Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội, giúp khắc phục nỗi đau chiến tranh góp phần động viên các thương, bệnh binh và gia đình người có công thêm ổn định cuộc sống.

Mai Sương/Người Hà Nội

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)